Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Họp mặt Taberd Montréal với Vũ Khánh Cường !
  (4 trả lời)
  PreviousNext
# 4483
  17 tháng 06, 2012 20:26  Nguyễn Quốc Bảo viết

Các Be thân,

Thứ Sáu 15/06 vừa qua, Vũ Khánh Cường và Thịnh (em của Cường) từ Lyon (Pháp) sang Montréal thăm gia đình. Các Be Montréal đã tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng Miso Sushi của Be Lý Hữu Nghĩa. Buổi họp mặt đã diễn ra trong bầu không khí vui nhộn đầy tình bằng hữu với những pha chọc cười của Be hài Lương Trọng Cường.  Chủ Nhật 17/06 chủ tiệm Phở Liên Lê Như Trầm đã mời tất cả các bạn đến thưởng thức món gỏi đu đủ khô bò, bột chiên và món phở bất hủ củ Be Trầm.

Quốc Bảo,

PS: Theo guide Michelin của Việt Nam về ẫm thực đã chọn Phở Liên là nơi du khách không thể bỏ qua khi đến Montreal nhất là các cựu học sinh Lasan Taberd tứ xứ khi ghé nơi đây không thể bỏ qua món bột chiên và gỏi đu đủ theo đúng recette của Taberd năm xưa như theo lời chủ nhân xác nhận!

 

# 4488
  18 tháng 06, 2012 19:23  Cụ M viết,  
Cụ M xin gởi thêm hình ảnh về Vũ Khánh Cường ghé qua Montreal


http://www.picturetrail.com/gid24141369%26pathID=2299445
# 4489
  18 tháng 06, 2012 19:34  Cụ M viết,  
Xin gởi lại
# 4493
  21 tháng 06, 2012 02:33  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Có gặp Vũ Khánh Cường mới thấy hắn ... y hệch ngày xưa, đụng nhau ngoài đường là nhận ra ngay. Nói nhỏ cho mọi người biết là họ Vũ này có một chiếc Moto thuộc loại chiến (1200cc). Rất tiếc là khi đến thăm thì hắn không có ở nhà nên không được hắn chở cho đi chơi một vòng Lyon tán... đầm được !

Chúc mày đi chơi vui vẻ và hưởng được tình ấm nồng của các Be Canada.

Cu K

------------

@ Lý Hữu Phước : Cho biết rõ lại chương trình nghe để còn báo với anh em. Số cell Khánh có ghi trong Taberd.org. Khi đến Paris nhớ gọi nghe. Thân

# 4495
  21 tháng 06, 2012 04:17  Nguyen Pham viết,  

Khánh

Lý hữu Phước và gia đình hôm nay đã lên đường đi Europe. Giờ này nó đang ở trên trời.

Phước ở Paris 3 ngày. Chắc chắn nó sẽ liên lạc với mày.

Nếu gặp nhau thì mày ca còn nó ngâm thơ cho mấy Be Tây nghe, vui quá...

 

Thân

 

Nguyên