Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Chuyện Sư Tứ
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 3919
  02 tháng 01, 2012 19:21  Cụ M viết

Ông Trần Sư Tứ,
Cụ M gặp lại Trần Sư Tứ lần đầu ở Montreal cách nay hơn 15 năm. Nhớ lại lúc đó Sư Tứ di dân từ Pháp qua và chuyên về video clip quảng cáo trên TV, chưa vợ chưa con, bồ bịch có hay chưa thì Cụ M không nhớ rỏ. Lúc gặp lại Sứ Tứ cũng là lúc gặp lại Tăng Kiên.
Một hai năm sau, Cụ M nhập viện, giải phẩu ghép 2 mạch máu nuôi thận, bệnh tình có tên là Takayasu. Đó là vào mùa thu năm 1996. Sau khi hồi phục, Cụ M lo công ăn việc làm nên không còn liên lạc với Sư Tứ, nhưng thỉnh thoảng có tin Sư Tứ có ghé qua ăn ở Phở Liên.

Cách đây 2 năm khi Taberd.org gom anh em trở lại; Sư Tứ đã lập gia đình và có một cháu gái. Thu vừa qua, LNQ Khánh ghé Montreal chơi, Sư Tứ tham gia chở LNQK một vòng thành phố và làm cho Cụ M, cũng như LNQK phải nể Sư Tứ về tấm lòng thương con. Sư Tứ không ngại đường xá đông đúc xe cộ, đi từ đông sang tây chừng 10 cây số để mua smoked meat cho cô con gái ăn trưa vì cô con gái thích món ăn này và ở một tiệm nổi tiếng lâu đời của thành phố Montreal.
Quốc Huy qua Sư Tứ cũng rất tích cực đón đưa làm Quốc Huy muốn rớt nước mắt Thái.
Một đặc điểm khác của Sư Tứ là anh chàng này rất galant, mấy bà rất thích cách giao thiệp của Sư Tứ. hình như mấy Be ở bên Tây có đặc tính này, giống như Tây Ba Lô hay LNQ Khánh. 
Khi tới buổi họp mặt cũng như lúc ra về, Sư Tứ đều chào mấy chị trước tiên. Buổi tiếp tân mà do Sư Tứ điều hành thì service rất tươm tấc.
Kiến thức Sư Tứ cũng rộng, từ việc chăn nuôi, giết bò giết heo, hòa giải vợ chồng ấu đả, phụ nữ đẹp, v.v., chuyện gì Sư Tứ cũng rành. Nói chuyện điềm đạm mà kiên thức dồi dào, đầu óc lanh lẹ. Gần như mọi ưu điểm của con người đều tụ về Sư Tứ. Ai không biết Sư Tứ thì tưởng Cụ M ba sạo viết tâng Sư Tứ chứ sự thật các Be có thể kiểm lại với các Be vùng Montreal thì biết Cụ M viết thật về Sư Tứ.
Ngoài ra Sư Tứ còn tham gia đóng phin trên TV. Đa số là những đoạn phim hài chứ phim con heo thì Cụ M chưa thấy Sư Tứ đóng.
Trên đây là những nét đặc thù của một Be Montreal mà Cụ M xin góp phần váo TST và cũng mong các bạn tham gia gây lại sự sôi động ở ST.

Thân Chào
Cụ M


# 3920
  02 tháng 01, 2012 19:47  Thắng viết,  
Cụ M:
Nói về Trần sư Tứ thi tui nhớ nhiều kỷ niệm học lớp anh văn với nó, về môn anh văn thì nó vô địch thủ....lúc nào cũng đứng hạng nhất......tới giờ anh văn là nó phang tứ tung với "Brother Thịnh" (no more Frere) làm anh em ngớ ngẫn. Lúc học lớp chín, nó làm trưỡng lớp cũng là "ăn-ten-na" chuyên báo cáo thằng nào đi học trể.....hay quên đi học, trong lớp ai cũng sợ nó hết. Bây giờ cụ M nói là rất ga-lăng với phụ nử..thì tui vẫn nghĩ không ra....nhiều thay đổi của Trần sư Tứ....bà con với sư-tử, hung thần của lớp chín-một. Cụ M làm tôi cũng sực nhớ là lúc Taberd 76 hội ngộ, nói chuyện với nó thì lúc nào cũng nghe nó nhắc tới đứa con gái của nó, tui cũng cãm thấy mừng cho nó vì nó đả tìm được niềm vui.......nhưng mà tui vẫn không quên chuyện củ....vì nó đả ghi tên tui trên bảng vì hôm đó tui mãi lo ăn bột chiên nên.....vô lớp...hơi trể...

Thắng
# 3921
  02 tháng 01, 2012 20:14  Cụ M viết,  
Sư Tứ ơi,
Mày ở đâu làm ơn mà ra trả lời ông bạn Cali của mày.
Cụ M đâu ngờ thằng này ngày xưa cũng gian ác như Cụ M.
Tội lổi này không biết làm sao chuộc lại đây.
Thôi ông chịu khó cho nó vài ngày thế nào nó cũng tìm ra câu trả lời thỏa đáng làm ông mê tơi.
Bây giờ nó nói 4, 5 thứ tiếng chứ không chỉ là tiếng Anh. Tiếng Tàu nó cũng có vẽ rành lắm.
Thân Chào 
Cụ M
P.S. Q.H. đang mong xem ông có về VN không (dĩ nhiên không là Cô Tư hay Cô Tám gì hết mà là Quốc Huy)