Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Trong sân trường
  (3 trả lời)
  Next
# 3899
  01 tháng 01, 2012 16:08  Cụ M viết

Chào các bạn,
Tuần lễ đầu sau khi Sân Trường được mở lại, Cụ M ngày hai bữa, leo lên leo xuống xem có ai viết lách gì hông. Làm như phản xạ, làm như muốn thỏa mãn lòng tò mò nên mò vào TST để kiếm bài đọc nhưng không thấy bài nào hết. Thỉnh thoảng mới thấy một hay hai bài, mà nói bài cho trịnh trọng chứ tác giả nào cũng vài ba câu ngắn gọn rồi xuống. Khi nói chuyện với bạn bè bằng phone hoặc cay bì, thì thấy ai cũng có nhận xét na ná. Cụ M thấy các Be mang cùng một bện nan y với mình. Thích mò lên ngắm nghé nhưng ngại tham gia viết lách.Ở  Canada, Trời lạnh nên một vài bạn buồn tình viết tới viết lui như Quốc Bảo nên TST còn sống nhăn tới bây giờ. 
Nói tới NQB, Cụ M nhớ hôm nằm nhà thương, tội nghiệp ông này, sau buổi đi làm, còn làm overtime, sau đó gần 8 giờ tối mới đi bộ, đi xe buýt vào thăm tôi. Vậy mà còn khệ nệ mang cho Cụ M mang hộp bánh tây và một tấm thiệp chúc sức khỏe. Cũng may cho Quốc Bảo còn liếm láp chiêm ngưỡng được 2 cô y tá trẻ đẹp, chứ không sau khi thăm Cụ M, đường về nhà bằng đi bộ, trời lạnh, xe buýt, xe điện ngầm và đi bộ thì chắc là nản lắm. Đố là chưa kể khi về tới nhà khoảng 10 giờ đêm còn phải kiếm cơm nguội.
Khen ông Bảo thì phải la Giáo Nguyên cho có công bằng. Trong khi TST vắng tanh thì Giáo Nguyên kéo anh em qua Facebook, cho hình ảnh các bạn lên tung tóe. Ấy vậy mà ông này lại thu hút được các Be. Các Be nhào vô đá tới đá lui. Ngay cả như Sơn Ròm, mỗi lần chả viết một vài câu TST, bà con đọc không biết chả nói gì. Vậy mà trên Facebook, SR viết có vẽ lưu loát lắm. Cụ M thắc mắc không biết TST có ma hay sao mà bà con lại bỏ đi.

Nhân ngày đầu năm, Cụ M mời anh em trở lại ST viết lách có tinh thần để coi như là chút quà nhỏ để khuyến khích ông Chủ Xị đã tạo cho anh em mình có dịp tìm lại nhau.

Chúc các Be sức khỏe dồi dào, cha nào dư sức thì chúc có được có vợ, có con (trai gái gì cũng được) cho vui tuổi già.

Thân chào
Cụ M
# 3900
  01 tháng 01, 2012 17:39  Lý Minh Sơn viết,  
Giời ơi !
Cụ ơi là cụ ,cái háng mới bớt đau chút đỉnh mà cụ leo lên sân trường chưởi rủa um sùm,anh em ơi mỗi người ráng viết một bài cho vui vẽ đầu năm ,Sơn lai ơi mày đang bán sầu riêng hay bán dừa rảnh kể cho cụ M nghe cho ổng đở thèm hi hi ..tui đố cu có 4 ông cụ chạy đua gồm cụ năng , cụ rung , cụ xê ,cụ m cụ nào về nhất ha ha ..tui chạy trước dẫn đường...
# 3901
  01 tháng 01, 2012 17:50  Nguyen Pham viết,  

Sơn Ròm nhìn sao thành 4 cụ, có 3 cụ thôi

Cụ Rung chính là cụ M.

Chỉ có 3 ông cụ chạy thôi : Cụ năng, cụ xê, và cụ rung tức cụ M. hahaha.

Ai đọc không hiểu hỏi SM.

 

Nguyên

# 3902
  01 tháng 01, 2012 18:24  Cụ M viết,  
Đố vậy mà cũng đố,
Cụ M đương nhiên là chạy nhanh nhất vì nhẹ
Chào
Cụ M