Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Giời ơi
  PreviousNext
# 3633
  05 tháng 09, 2011 07:23  Chị Bé viết

Giời ơi,

Các chú Ta Be ơi, cứu nhà em với, từ trước đến giờ em cứ tưởng nhà em nó bị mổ cái cẳng thiệt, sáng nay đọc meo của chú Khánh mới biết nó sắp sửa bị người ta cắt đi cẳng giữa. Thế này thì có chết người không cơ chứ lị.

Nghe nói trong các chú có ai làm đốc tờ thì phải, có cách nào xoay chuyển tình thế không? Số là bây giờ nhà em nó có bốn cẳng lận, hai cẳng thật và sau này nó mới sắm thêm cái cẳng giả, ra đường quơ qua quơ lại thiên hạ sợ né hết trơn, cây ba toong đó. Đến ngày nhà em nó đi mổ nhờ các chú đốc tờ nói dùm một phát với đốc tờ bên này, trong nghề nói với nhau một tiếng cũng dễ, đừng cắt cẳng thật cũng như cẳng giữa, cứ cắt phăng cái cẳng giả của nhà em đi, để nó bớt làm phách, đi đến đâu cũng gõ lộp cộp nghe thấy mà phát ghét.

Vội quá nên vô đầu quên chưa chào các chú, thôi bây giờ chào các chú Ta Be nhé.

Chị Bé