Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Thăm Chu Văn Thủy
  (7 trả lời)
  PreviousNext
# 3020
  22 tháng 04, 2011 15:00  Cụ M viết

Cụ M hổm nay có lỗi với người bạn họa sĩ Tom Chu vì chậm hỏi thăm bạn,
Lúc này ông đã sanh thêm tác phẩm nào mới chưa.
Montreal hôm qua còn tuyết lất phất, hôm nay nắng đẹp, trời mát lạnh nên mọi người đều vui (người ở ngoài đường ).
 Cây cối đầy chồi, chắc chừng một hai tuần nữa hoa và lá non sẽ hiện lên khắp nơi. Một hai tuần qua ngỗng đã bay về hướng bắc, không biết đàn ngỗng này có bay ngang qua San Jose hay không.
http://www.flickr.com/photos/43013025@N07/4010798501/
Ở đây có một hoa sĩ tên Riopelle có máy bức tranh về ngỗng rất đẹp, Cụ M gởi Tom Chu website trên để thưởng thức.
Thân chào
Cụ M



# 3021
  22 tháng 04, 2011 15:42  Sơn Mập viết,  

Cụ M ơi, tao qúa bận rộn trong nhà thương, nhưng mấy cái thơ cụ gửi vào làm cái phone tao nó rung, khiến tao giật bắn cả người.  Làm việc không được, y tá chửi quá.  Thấy ghét nhưng nhớ cụ nên viết vài chữ thăm hỏi. Cụ có còn sức làm chuyện lớn không?

Thân,


SM.

PS:  Mày phải thương tao vì tao không viết thơ cho ai hết, ngoài mày.

# 3027
  23 tháng 04, 2011 01:22  Tư Ết viết,  

Con người của tao bản tính hiền hoà, lảng mạng vì có chút hơi nghệ sỉ trong máu (hihihhi. có đứa đọc thư của tao tới đây tức lắm...hahahaha. Lảng mạng cở ông là cùng phải không ông kẹ ?)  Nhưng hôm nay tao cảm thấy thiệt là ' dủ phu ' khi đọc xong cái câu thòng của thằng mắc dịch nầy, "Mày phải thương tao vì tao không viết thơ cho ai hết, ngoài mày.!!!" Nó dám ra mặt ghẹo anh em mình kìa mấy ông Tabe-dzen ở OC ơi!

Cái thằng wỉ sứ nầy thấy ghét thật! Tao muốn đi đập cái ống heo lấy 5 đồng bạc cắt ra chạy lên OC mướn thằng La hoàng Tòng bịt cho nó một trận tơi bời hoa lá cho bỏ ghét wá các cha ơi ! Nhưng thôi tao hổng có dziận wá, hoá ngu đâu! Tội dzì tao phải đi đập ống heo của tao ra mầy ? Tao cần phải để dành tiền để lên Xì Gòn ăn đám cưới của thằng Romantic Xưng Diệc nửa chứ mầy. Biết đâu thằng Hưng Cao, thằng Đức Chến, thằng Diệc Nghiem hay ngay cả thằng Chu Thỉ ở Xăng dzô dzê thấy nó diết thơ cho cha nội Nghien dăng Em như dậy, liền chạy đi mua dé xe đò Hoàng, để dzìa OC kịp chiến chót mà bịt thằng cà chớn chống xăm lăng nầy một trận đẹp mắt dà không lấy một đồng xu cắc bạc nào hết của tao!

Cái thằng kia, mầy có biết ông đang nói dzề cái thằng nào không mậy ? Khôn hồn mày nên bỏ xứ mà chốn hết bạn bè đi nghe mầy. Thiệt tình , cái thằng nầy nó làm tao dziận đau chim hết sức dzị đó!!!!

Tư Ết

# 3028
  23 tháng 04, 2011 05:28  Cụ M viết,  
Tư Ết, người cháu iêu của Cậu,
Bài của mày lần nào cũng hay nhưng không vì tình thân mà không bị trừ điểm:
-5 điểm vì bịt SM, mày phải tìm một thằng có chút bắp thịt như QH (ý tao muốn nói là Quốc Huy), ai đời mày kêu LHT, hay là mày muốn giả bộ bịt SM để lừa dân Ta Be.
-5 điểm vì xúi dục  thằng Chu Thỉ ở Xăng dzô dzê,  bịt SM, thằng Chu Thỉ vốn nghệ sĩ hiền hòa đâu biết đánh đấm. Hơn nữa nó cũng đang iêu nên đâu lo đến chuyện đời.

Như vây, bài mầy viết chỉ được 90%.
À, mà tao không hiểu sao trên Xăng dzô gì đó, dân trên đó ai cũng đang iêu, hết Xưng Diệc lại tới Chu Thỉ ; hay mày  dọn về trên đó luôn để được iêu..
 Cho cậu gởi lời thăm Thị Nở, Thị Xí Xọn,Thị Mục Ruồi và ngay cả Bé Yêu

Cậu mày

# 3029
  23 tháng 04, 2011 20:15  Tư Ết viết,  

Chời ơi...Tại sao ông cậu Mười trừ điểm của tui nhiều wá dzị ông ? Tui có điện thại nhờ thằng Wấc Wuy bịt thằng kia cho tui nhưng nó đòi tui tới 6 đồng rưởi lận...mắt thấy mẹ luôn...Thằng Wấc Wuy nó làm ăn dzới Thái dzà Miên Lào quen rồi cha nội ơi. Nó chảnh lắm ..chả giá dzới nó không dược đâu ! Cái mạng của thằng mà tui đang mướn người ta bịt nó chỉ đáng giá hơn 5 đồng một chút thôi...Nói không phải nói chứ, thằng Khoa Cận mới gọi điện thại cho tui, tình nguyện wính thằng kia bầm dập mà không cần lấy tiền của tui nửa kìa. Nó còn hứa cho thằng Da Wà dzới thằng Cần Lù tới wăn thây của thằng kia xuống biển làm mồi cho cá sấu luôn nửa đó.  

Sao rồi, ông khỏe không ông cậu Mười ? Wởn có wa đây cho tui hay nghen. Ông tiếp tui lựa một cặp dịt cổ lùn Sa Đéc rồi mình dắt nhau lên Xì gòn thăm thằng Xưng Diệc chơi cho dzui. Nói nào ngay, tui thì không có nhớ nhung nó dzì cho lắm..nhưng đi thăm nó để ngía con đào của nó thôi ông à. hhihihihii. Thằng Xưng Diệc mới o được một em đẹp mơn mởn dậy đó. Mướt thiệt là mướt.Nghe nói con nhỏ nầy ở đâu đó, ở dưới miệt dường mới lên. Nó thơm còn hơn múi mít nửa cha ơi, nó lại chịu đèn thằng kia nửa mới chết chớ! Cái thằng cao như cò dzị mà có phước hết sức. Bửa nào tui dắt ông tới thăm tụi nó một lần cho biết. Xong rồi mình tạt wa nhà thằng Chu dăng Thỉ, ngía người iêu mới của nó luôn một thể. Một công hai ba chiện mà cha. Dé xe đò Wàn dạo nầy mắt mỏ lắm cha ui. Thôi tui dzong đây. Cho tui gửi lời thăm má bầy trẻ dzới sấp nhỏ nghe ông.

Tư Ết

 

 

 

 

 

# 3030
  23 tháng 04, 2011 20:43  Cụ M viết,  

Tư Ết,

Để tao năn nỉ Mợ Mười của mày, chứ nghe mấy chuyện ``ngía người iêu mới của Xưng Diệt và Chu Thỉ `` tao đâm ra lính quýnh. Hổng chừng mục này hấp dẫn các Be hơn là Hội Ngộ 2011.Nghe tới đây, Be Le cũng đang ngoắc ngoắc tay đòi đi! Khổ ghê.

Chúc Xưng Diệt và Chu Thỉ ngây ngất hơi iêu.

Cụ M

# 3033
  24 tháng 04, 2011 14:33  Khoa Cận viết,  
Chòi lất oi,
Anh Tư Ết này ngộ wá à, anh giống y chang anh Ba Cần Thơ có cú đá giò lái rất chuyên nghiệp. Tui biết anh Tư muốn bầm dập nó lắm nhưng anh hay e ngại nên dưa ngộ ra làm bía đỡ đạn cho anh chứ gì, lần này anh Tư Ết chọn lầm người rồi anh Tư ơi, anh phải đưa nhị ca Hoà vô thì Cụ M mới tin chứ, hehehe... 
Công nhận với anh Tư là thằng Việt nó có phước thiệt, dớt được em quá mướt luôn vậy đó, thấy mà thèm, hahaha, hèn chi lúc rầy nó gần chết đuối rồi anh Tư ơi, tội nó wá. Thứ bẩy này anh Tư có muốn đi rình với  ngộ xem tụi nó làm gì với nhau mà thằng Việt mất tích luôn ko? bebebebe.

Khoa Cận