Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
coi chừng sau lưng
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 2896
  25 tháng 02, 2011 18:26  Cụ M viết
Locked Chủ đề đã đóng

Đằng sau nụ cười là nước mắt...
Đằng sau nước mắt là niềm đau...
Đằng sau tình đầu là tan vỡ...
Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu...
Đằng sau lời yêu là dối trá...
Đằng sau lạnh giá là khát khao...
Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng...
Đằng sau biển rộng là bão giông...
Đằng sau cảm thông là thương hại...
Đằng sau khép lại là mở ra...
Đằng sau chúng ta là quá khứ...
Đằng sau quá khứ là...... Mệt wá...
Nói túm lại là phải coi chừng sau lưng ...
Chép lại của người ta đỡ quá, không cần đánh máy mỏi tay.
Cụ M
# 2897
  25 tháng 02, 2011 19:51  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Cụ tự nhiên lảm nhảm gì vậy ? Nghe tin Đại hảo háng chuẩn bị giăng lưới sang xứ của cụ, cụ lo sợ mất nhạn nên nói nhảm phải không? Bây giờ để Le bịa chuyện nghe chơi Ở cái xứ Xì Gòn bây giờ ra đường là thấy nhạn, mà toàn nhạn mát mẻ phơi phới mới đã chứ!. Từ vũ trường sang trọng, nhà hàng bia ôm, quán nhậu, quán cà phê, thậm chí quán cốc bên đường đâu đâu cũng có nhạn bay lã chã, lại toàn nhạn hớ hênh, hở trên lòi dưới mới khó chịu chứ, thật khổ cho mấy Be già hết pin. Nói vậy chứ Be nào nhìn thấy chẳng ham hố, vừa ngó thấy là tất cả NGHIÊM CHỈNH chào . Be nào sơ vơ thì nghỉ tới " mụ già " ở nhà là cụp xuống ngay, Be nào hảo háng thì đòi cướp cò phơ nhạn.Gặp nhạn hùng hổ là thế, nhưng khi về đến nhà là cụp đuôi. Thằng Be nào quá đà, lỡ bắn tỉa rồi thì len lén vào nhà, nhìn thấy Bu là mặt tái xanh, chân xiêu vẹo, miệng cười giả lả. Khổ cho chú Be ham hố này, Bu nhà rất tinh, Bu nghi Bu chẳng nói gì, Bu lại còn chạy ra chợ mua bít tết thịt gà về cho ăn, chưa hết, vừa nuốt xong đống thịt bò và thịt gà chưa kịp thở, Bu tống tiếp cho ly sửa dê để tăng sức. sau đó chuyện gì xảy ra đây ? Đại chiến chăng? Không đâu, Bu chỉ nhẹ nhàng thỏ thẻ : Anh yêu vô đây. Bỏ xừ Be, đạn đâu còn mà vô, mà không vô thì chết với Bu, thôi thì liều vô rồi ráng vậy. Sau màn xáp là cà với Bu, chú nhỏ chiếm lĩnh xong trận địa, thì ôi thôi, lưng mỏi nhừ, chân tay bùn rủn,còn thằng " cu tí '' thì nằm bẹp rúm trong '' chiến hào " không có lấy tí đạn. Rồi sao đây, chuyện kinh khủng gì tiếp theo ? Không biết sau đó là gì, chỉ biết rằng Be này sau đó bỏ xứ mà đi, qua xứ Thái giếng tìm việc phù hợp và làm bạn với bạn Quốc Huy ( đã qua trước ) Đứt phim Be Le P/s : tặng bạn Ngáo tức 6 Bảnh tức 4 Ếch tức 3 Cần Thơ tức Be He
# 2899
  25 tháng 02, 2011 20:10  Tư Ếch viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M làm cho thằng Wan Sơn nó buồn da diết đó cụ M ơi! Cái thằng wỉ sứ nầy chỉ ham hở xuống núi để thực hành cái chiêu thứ 36 trong quyển 'Củ' Âm Chương Kinh của nó thôi... " Nói không phải nói " chứ nếu không có cái Đằng Sau nầy thì xứ Ba Tư làm gì có câu chuyện 1001 đêm? Tới đêm thứ 1000 là thằng Tư Ngáo lăng ra thở dài, tiếc hùi hụi vì cuộc dzui sao wá chống tàn...hihihihihi. Tệ hơn nửa ...nếu không có cái Đằng Sau nầy thì làm sao Doc Xưng Diệc có thể ' không đàng wàn ' dới ai kia được ?!!! hahahaha. Ngộ báo chù .. :-) Không có cái Đằng Sau nầy thì thằng Chịn Lương, thằng Wấc Wuy hay kể cả nhửng thằng Be đạo.......mạo ( đừng nghỉ tới cái đạo '...' của thằng Hải Dzớ nghe cha nội !! ) như thằng Be le , thằng Be Hói đều nhíu mày than thở, " Ôi sao cuộc đời lại dắng dzui như dzị ?! " Ông không tin tui , ông thử gọi 'dây nói', hỏi chiện dzới thằng Lê Như Chầm thử rồi biết...Trần Sư Tứ dzới thằng SM và kể cả chú Tư Kèn Montreal đang cười, nói là ông đạo đức ' không thiệt ' đó! Dzài bứa nửa thằng Ngô Hùng sẻ gọi điện than phiền dzụ nầy cho ông xem!!! Tụi thằng Cần Lù, Cao Đình Hưng , thằng Be Pizza , Lý hưng Ngọc đang xúm lại năn nỉ thằng Lê Như Quốc Khánh làm một bài tả về cái dzô dziên nầy của ông đó cha nội M ơi...Hahahaha...Thôi ngộ dzọt dzìa Tàu đây...ở lại nói bô bô lát nửa thằng Khoa Cận , thằng Wấc Giệc, thằng Gia Hòa , chồng của bà Hằng rượt, tóm cổ tui lại cho hai thằng Tom Chu với La Tông Tông bôi lọ dzô mặt của tui dzì tội ...chọt gậy bánh xe thì bỏ mẹ !!!! hhihihii. Kiếu em dzới anh Diệt Quang ưi...hahahaha. Thân thật nhiều và thương chút chút. NDOKLS ( Người Đàn Ông Không Lịch Sự )