Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Viết tiếng Việt có dấu
  (19 trả lời)
  Next
# 192
  09 tháng 04, 2010 08:11  Lê Việt Quang viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các ông Nội Ngoại,

Trước hết tui xin cám ơn các ông đã tham gia mục Trong Sân Trường. Nếu không có các ông thì sân trường sẽ vắng lặng không biết đến chừng nào.

Trong mục này, mấy ông viết tiếng Việt mà không bỏ dấu thì nhiều khi đọc cũng bịnh lắm và có một số ông than phiền là không biết làm sao để viết tiếng Việt có dấu. Vì vậy mấy ngày nay tui có sửa đổi để các ông có thể viết tiếng Việt có dấu dể dàng hơn mà không cần cài thêm chương trình mới.

Trước hết mời các ông đọc phần hướng dẩn tại đây http://taberd. org/vn/links/help_vn. html, riêng các ông đã viết tiếng Việt có dấu rồi thì có thể bỏ qua phần này

Trong các trang của Taberd. org, các ông cứ bấm F8 thì bên cuối trang sẽ có menu để chọn cách đánh chữ Việt. Trong thời gian đầu sẽ mất nhiều giờ hơn như sẽ quen dần cách sử dụng. Nếu có gì thắc mắc xin cứ hỏi tôi.

Nếu ông nào không muốn viết có dấu thì cũng cứ tự nhiên mà viết, sân trường vẫn mở rộng

Thân
# 194
  09 tháng 04, 2010 14:50  Tomchu. viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
THANK YOU VERY MUCH. CAM ON LEVIETQUANG RAT NHIEU VE SU CHAM SOC CHUNG TOI MOT CACH DAY NHIET TINH, NONG NAN, UOT AT VA DIEM LE. SORRY, TUI BI NHIEM DOC CUA LOI VIET VAN "CUONG LAI". DOC NGUOC LAI LA "CAI LUONG". JE SUIS UN "NHAC KO" OU "NHA QUE". HAVE A BEAUTIFUL DAY. TOMCHU.
# 195
  09 tháng 04, 2010 15:29  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Thủy, phải viết có dấu chứ, cám ơn Quang xong vẫn viết không dấu là không được đâu. Hay để Nguyên Nói Quang chăm sóc lại cho Thủy sao cho nồng nàn, ướt át và diễm lệ nhé. ok. Nguyên
# 196
  09 tháng 04, 2010 17:04  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
THUY CAM ON NGUYENDINHPHAM RAT NHIEU VI DA QUAN TAM VA LO LANG CHO THUY VE VAN NAN "VIET TIENG VIET CO DAU". XIN CHO THUY THOI GIAN DE NGHIEN CUU HOC HOI THEM VE VU NAY. VA LAI THUY THUOC VAO LOAI HOC TRO KEM O TRONG LOP NHU THUO NAO CUA TABERD KHI XUA. TU TU THI THUY SE KHAC PHUC VAN NAN NAY TRONG TUONG LAI. CUNG MAY LA O VAO THOI DIEM NAY NEU MA TUI HOC KHONG XONG CAI VU "VIET TIENG VIET CO DAU" THI TUI CUNG KHONG PHAI BI PHAT BI PHIET GI CA. TANH TUI THI LUC NAO CUNG HAM CHOI HON LA HAM HOC KHONG NHU ONG TRUONG LOP NGUYENDINHPHAM CUA TUI KHI XUA. HAVE A WONDERFUL DAY. TOMCHU.
# 199
  09 tháng 04, 2010 21:36  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hỡi các bạn Taberd xa gần, Các bạn lâu nay lo đùa giỡn trên sân Taberd. org có chú ý gì không? Anh em mình luôn được sự giám sát bảo bộc bởi một Frere. Các bạn biết là ai không ? Đó là Frere Tổng giám sát Quang Lý ( tên đời là Lê việt Quang ) Frere này hiền, chưa phạt ai, chỉ rình rập coi ai cần gì, thiếu gì thì Frere giúp đỡ. Nhưng để giữ kỷ cương xin Frere hãy phạt vài tên làm gương, thứ nhất là những tên lâu lâu mới chịu ra sân, thứ hai là những tên siêu quậy trên sân. Đầu tiên xin Frere hãy thổi còi phạt Lê như Quốc Khánh với tội danh " già mà vẩn thèm em gái bạn ", tội này nặng phải phạt để những kẻ khác không còn dám thèm thuồng nữa. Nếu Frere cần phạt tiếp, em xin sẽ chỉ tiếp những tên siêu quậy cho Frere. Hình thức phạt tùy Frere và mong các bạn khác góp ý. Chúc Frere luôn khỏe và tiếp tục rình rập. Bye Frere Nguyên
# 200
  10 tháng 04, 2010 02:24  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chết cha, anh em Tabe-Dzọt thôi. Có ông thầy Giám thị Nguyên đang xúi Frere Martel Quang Lý phạt anh em siêu quậy kìa, sân trường là chỗ vui chơi và quậy phá, mà ông Giám thị không cho nữa thì.. Dzọt thôi Tabe ủa quên Tabe Dzọt thôi.
# 206
  10 tháng 04, 2010 16:03  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chinh ơi, đừng dzọt. Dzọt là mắc vào tội thứ nhất " LÂU NGÀY KHÔNG RA SÂN " tội này nặng hơn ----> XỬ TRẢM (trích điều thứ....... của F Mảtel Quang Lý ) Chinh có nhớ LÊ NHƯ TRẦM không? Trầm nói sẽ phone cho bạn và Nguyễn trịnh Lương. Nguyên
# 209
  10 tháng 04, 2010 17:42  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn cùng lớp mình phải có nghĩa vụ nhớ chứ, Lê Như Trầm và Nguyễn Ngô Hùng học chung với mình lớp 7-6, hai ông này ngày xưa đen thui thùi lùi, đến nỗi nếu mình có em gái thì không gả cho 2 trự được, chỉ muốn gả cho Mr. M thôi, tuy xấu trai nhưng được cái trắng trẻo. Cám ơn Thầy Cà Ri Nguyên xúi tôi đừng Dzọt và cho biết tin về bạn cũ nghe. Ông Ta.
# 201
  10 tháng 04, 2010 04:42  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên ơi, Tưởng tội gì chứ tội này hổng phải chỉ có mình tui đâu à nghe ! Ha!Ha!Ha! Có méc ai tui cũng hổng sợ. Chỉ teo là Nguyên đi méc... cà ri Hòa thôi ! Khánh
# 205
  10 tháng 04, 2010 15:34  Nguyễn Tấn Tài viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thua cac ban Taberd thân mên, Chua bao gio tôi tro lai sân truong nay 1 lân nao vi minh da gia va suc lai yêu nên khĝ con chay nhay nhanh nhe nhu ngay xua nua!!! Tuy nhiên sau khi doc loi canh cao cua M. Nguyên vê tôi ông nao mê (hay them!) em gai ban thi se bi Frere Tông giam sat Quang Ly phat thi tôi cam thây chuyên nay hoi bât công va violer quyên tu do lua chon nguoi dê. ... ma them! Neu frere Quang Ly co y dinh phat thi xin Frere phat em truoc cung duoc!!! Mac du em chua 1 lân pham tôi nhung khĝ co nghia la se khĝ bao gio em pham tôi nêu nhu co ông ban nao co em gai dê mây ông khac co dip ma....them! Tiêng Viêt nay kĝ du dâu vi vây moi cac ban tha hô ma thông dich tuy thich! N. T. Tai N. B. : nêu ông N. V. Em doc duoc muc nay thi tôi xin hoi la ông co. ... nhiêu em gai hay khĝ dê tôi con thông bao voi cac ban khac nua!!!
# 207
  10 tháng 04, 2010 16:09  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ah, thì ra " GIÀ NÀO CŨNG MẮC DỊCH HẾT ' vậy là không có tội. Còn bạn Nguyễn quốc Huy của tụi mình " CHÁN CƠM..... THÈM PHỞ ' thì sao? Có tội không? Nguyên
# 210
  10 tháng 04, 2010 17:43  Nguyen Quoc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đang tập bỏ dấu....xin miển thứ mọi sơ suất. Có Ông Nội Ngoại nào dám tự nhận mình knông biết ăn ... PHO hay không?. ...Dóc tổ Nhiều khi củng thèm thấy...M mà không nói ra thôi. Nếu qui chuyện thèm ... PHO là tội thi tui cũng chịu thôi. Nam Mô...Thiện tai...thiện tai. Cu Hát
# 218
  11 tháng 04, 2010 00:13  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tui d'accord với bồ Cu Hát (biệt danh ấn tượng wá), các Ông nhà mình cứ làm ra vẻ Hiền Tăng đi thỉnh kinh vậy, thấy yêu nữ thì mắt chớp như sao, tim đập thình thịch, ông Vu Van Ta vì thế mà lúc nào cũng kè kè máy trợ tim bên người, chẳng qua là có con sư tử Hà Đông lúc nào cũng kè kè bên cạnh, thấy PHỞ tái gân bò; tái béo; tái nạm gầu,, , , , , thèm rỏ dãi !!! thật không đáng mặt anh hùng (trong đó có tui đứng hàng đầu ) Chúa lòng lành ở cùng Anh em..... TRL
# 221
  11 tháng 04, 2010 04:53  Nguyễn Quốc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Luong, Nghe noi chac may voi thang Nguyen ranh may quan Pho o SG lam ha? Khi nao co dip ve VN nho tui bay dan di an. Dang them gan chet. Again, dung suy dien them tao noi chuyen an uong. Con khong thi muon hieu sao thi hieu. Cam on truoc. Cu Hat
# 223
  11 tháng 04, 2010 05:58  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Huy, Mày về đi tụi tao sẽ dẫn đi ăn phở. phở VN có 2 hương vị là phở Bắc và Phở Nam. Sẽ cho mày nếm thử cả hai. Cuối tháng về phải không. Đừng về từ ngày 22-25/4 tao đi ăn đám cưới ở Buôn mê Thuột và Dalat không có nhà. Các ngày khác thì ok, sẳn sàng tiếp mày nghiêm chỉnh. Tình hình Thái Lan lúc này thấy hơi ghê ghê phải không, mày chuồn về VN chơi di cho an toàn. Mong tin mày. Nguyên
# 224
  11 tháng 04, 2010 12:28  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Đình Nguyên ơi, tui cứ thắc mắc mãi không hiểu tại sao thằng bạn Cu Hát của tụi mình sống chết gì thì lúc nào cũng mơ tưởng đén "PHỞ", không biết có phải dở chứng hay hội chứng "chán cơm thèm phở" mà dạo trước đây báo chí Saigon viết bài rầm rộ không nhỉ ? Nếu nói về đề tài ẩm thực thì còn nhiều món ở Ngoại làm gì có, chẳng hạn như : bún riêu cua ốc ; Bánh xèo quấn rau sống ; bánh cuồn Hồ Tây ; canh bún bánh đa ; cháo huyết cháo lòng ăn kèm giò cháo wẩy ; bò bia chấm tương ớt; bún bò huế ; ... etc...... thế mà hắn có nhắc tới đâu ! Đã mắc hội chứng rồi còn không cho anh em Nội mình suy diễn chuyên "chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi " nữa. Rõ ràng là lấp liếm mãi rồi vẫn còn thò cái đuôi made in Cu Hát không ? Các bạn khác hãy giải thích hiện tượng này là thế nào ? viết bài gởi về tòa soạn TABE. ỌT ỌT gấp đi Muốn ngồi tập trung viết tham gia trang "Cảm xúc Ngày này 35 năm trước" gửi cho Ông Vê Cu mà trí tuệ cứ bị phe áo đỏ Thái quấy rối Phở Cháo woài, chán ghê !!! Chúa lòng lành ở cùng anh em. Thân. TRL
# 226
  11 tháng 04, 2010 15:01  Ly Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ong Ban Trinh Luong Toi dong y voi Trinh Luong qua chung. Ong Cu Hat nay noi anh em minh dau oc phong phu cu ban chuyen gi dau khong trong khi ong noi chuyen am thuc. Dung nhu TL noi Cu Hat khong chiu nhac den nhung mon an khoai khau khac ma cu noi den nhung mon doc dia 2, 3 nghia thi lam sao chung toi khong suy gam chuyen nay chuyen kia duoc? Cu Hat cho tui hoi nha lam sao ma ong dang tu Jersey's boy ma tro thanh Chieng Mai 's man vay? Da qua chung chung luon, tui muon di Chieng Mai bao nhieu lan roi ma chua di duoc. Toan la PHAI di nhung noi ma: 1- Ba Xa muon di 2- Con gai muon di. roi sau cung moi la cho nao Bo no muon di. nhung khi vote qua vote lai roi tieng noi cuoi cung la noi nao con gai muon di. Nhung chac chan la cung co 1 ngay tui phai goi den ong thoi. Cu Hat ne, hamburger hay Tacos neu di dung restaurant cung ngon lam do, tui chua nhac den Jersey famous steak sandwich nua do nha. Bon appetite. DE TE PS : Tui de tinh ai muon bo dau sao thi bo tui danh chiu thoi. tui ma bo dau vo nhieu nguoi con hieu lam hon.
# 227
  11 tháng 04, 2010 17:35  Nguyen Quoc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám Ơn các Ông Nội Ngoại đã có chút lo lắng đến Cu Hát đang hiện diện ở cái xứ Thái Lan nhiểu nhương này. NO STAR WHERE....Không sao đâu! Lộn xộn chỉ ở Bangkok chứ Chiang Mai thì hiền khô như tui vậy. Dù gì đi nữa thì cũng không bằng 1/100 lúc chiến tranh VN thời Tabe.. chưa có Chấm Ọt. Còn cái lý do của sự hiện diện của Cu Hát ở đây là tui bj Hãng đì, tống cổ từ NJ sang Châu Á làm Cai (theo cách gọi của Mr M, nhưng làm ơn đừng thêm gì nữa đàng sau chữ Cai), đóng đô ở Chiang Mai Thailand từ năm 2006 đến nay....cho nên nhớ...NHÀ và thèm ... PHỞ lắm rùi. Bởi vậy nên đọc mail của TL mà quệt nước miếng...thiếu điều không kịp. Cu Hat
# 208
  10 tháng 04, 2010 16:36  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thôi mấy ông cho tui xin hai chữ "bình an" đi, tui rành mấy ông quá mà, trước mặt thì ngoan ngoãn lể phép nhưng sau lưng thì có trời mà biết mấy ông nói gì. Đây là bằng chứng nè, mấy ông khỏi chối là "vô tội": - Martell Cổ Lùn - Tú Bà - Cà-ri Hoà - (Toyota) Cortina và vô số các biệt hiệu khác Thôi thì mấy ông cứ tự do vui chơi đi Thân Quang
# 204
  10 tháng 04, 2010 12:46  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Lê Việt Quang, Vì mấy ngày gần đây bận việc riêng nên khi vào trang web của anh em mình tôi có đọc hết các mail của các bạn nhưng không tập trung suy nghĩ để viết tham gia chơi game trong sân trường Tabériens tụi mình được. Tuy vậy tôi cũng như các bạn cùng ghi nhận công sức của Việt Quang rất xứng đáng đuọc bravo ! bravo !!!!. Các ông bạn Ngoại thân mến, các ông còn chờ gì nữa mà không viết cho correct (nhất là Mr. M viết dài, viết dở lại còn viết ngọng thấy ghê luôn), đùa chút các bạn nhé, thực ra viết kiểu không dấu thì đọc khó thật nhưng vẫn ráng "rặn " đọc cho bằng hết mặt chữ đấy các bạn ới ời vì không rặn hết thì nặng bụng, khó tiêu..... Rảnh rỗi tôi sẽ viết nhiều hơn. Thân. TR L