Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Tháng 4
  (2 trả lời)
  Next
# 136
  05 tháng 04, 2010 02:29  Võ Long Hải viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chào các bạn,

Mấy ngày qua đối với mình cứ như trong mơ, bắt đầu từ lúc mình tình cờ vô trang Taberd. org thấy lại hình ảnh trường xưa, thầy cô, các bạn củ.
Thấy số điện thoại của Huỳnh Ngọc Lâm nên gọi cho Lâm và tiếp theo đó những niềm vui liên tục bay đến. Lý Minh Sơn rồi Nguyễn Hữu Đức gọi.
Theo địa chỉ e-mail gởi thơ cho vài bạn, mail cho một bạn ở Adran Dalat nhờ tìm bạn củ từ Taberd chuyển lên.
Chủ nhật gặp các bạn ở café Cây Khế có dịp nói chuyện qua điện thoại với Đổ Bá Cảnh.
Gặp cô Tuyết thấy cô còn nhớ mình, mừng đến nghẹn lời. Nhớ lại khi xưa buồn chuyện vớ vẩn gì cũng kể cô nghe, muốn khoe muốn nổ cái gì cũng nói với cô (hồi đó nổ nghỉ là cô tin, lớn mới biết là cô nghe trong tinh thần bao dung độ lượng của người thầy).
Check mail hồi hộp trong chờ thư trả lời ... Rồi Tôn Thất Anh Tuấn gọi từ Cali, Vũ Anh Quân gởi mail, Trần Sư Tứ gọi từ Montréal. Những bất ngờ, những niềm vui, những giây phút xúc động và hạnh phúc như chen nhau ùa tới.
Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Trời Đất.
35 năm trước buồn vì rời trường xa thầy cô, bạn bè tản lạc bặt tin.
35 năm sau vui mừng hạnh phúc vì gặp được thầy cô bạn bè củ.
Cuộc sống thật là công bằng
Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Trời Đất
Cám ơn Taberd. org. Cám ơn các bạn đã cho mình quá nhiều niềm vui.
Võ Long Hải
# 150
  06 tháng 04, 2010 00:28  Đinh Trọng Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mến chào Hải, Tôi là Đinh trọng Tín, đã ở cùng lớp với Hải nhiều lần. Chắc Hải đã thấy hình tôi trên taberd. org rồi. Tụi mình ai cũng thay đổi nhiều hả ! Rất nhớ Hải hồi đó lúc nào cũng để đầu "cua" hết. Qua vài tấm hình của Hải thì tôi thấy Hải vẫn là người yêu đời như thuở nào ! He he. Mến Tín
# 157
  06 tháng 04, 2010 04:14  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Tín, Cho phép được "mày tao" như ngày xưa tụi mình gặp nhau trong trường nhé, đừng gọi nhau như các bạn quen trong công việc, tuy anh em minh bây giờ đều là ông nầy ông nọ (bèo như tao thì cũng là ông...nội. ). Cám ơn mày gởi thơ cho tao. Cám ơn thiệt chớ không phải màu mè đâu. Mỗi cú phone hay một bức thư của bạn củ đều làm tao sung sướng như hồi trẻ được tin...bồ ( he he đừng sợ tao không phải "gay" đâu ). Mấy hôm nay ở nhà nói tao đang "trở về dòng sông tuổi thơ", mà tao cũng thấy như mình trẻ lại. Nghe tên Đinh Trọng Tín là nhớ rồi, cả đời tao chỉ liên hệ với 4 ông Tín : lúc nhỏ xức dầu khuynh diệp bs Tín, lớn đi học có frère Tín giám học lớp 8 và bạn cùng lớp Đinh Trọng Tín, Trương Quang Tín. Nhìn hình tao mà mày khen thì chỉ làm cho tao tự ái hơn...he he...do tao ganh tị với mày vì đến già hói đầu mà mày vẩn còn đẹp và phong độ hơn tao. Chỉ có thằng Lâm khen tao thì tao mới tin thiệt và không tự ái...(he he...có đọc được đừng chửi tao nghe Lâm). Cho tao gởi lời thăm gia đình mày. Mong có ngày anh em mình gặp lại Thân mến Hải