Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Ngón Tay Của Sơn Mập
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 6457
  22 tháng 10, 2013 02:36  Chú Định viết

                                  Ngón Tay Của Sơn Mập
     Trong một buổi giảng dạy cho các tân sinh viên vừa mới đậu vào Trường Y. Lớp này do Giáo Sư BS Sơn Mập phụ trách, đứng trước một cái xác chết vừa mới vớt ra từ cái bể chứa Formol,là lố nhố một số tân sinh viên đứng vây quanh ông thầy Sơn Mập,trai có gái có đủ mọi lứa tuổi.

     Buổi học vừa mới được bắt đầu, BS Sơn Mập tằng hắng giọng một cách trịnh trọng và không kém phần trang nghiêm:

               - Thưa các anh các chị, hôm nay là ngày lành tháng tốt ủa lộn rồi ,là ngày các anh chị lần đầu mới bước chân vào ngành mà thiên hạ hay gọi là nghành cứu người,hoặc là ngành bon chen giành dựt với thần Chết để cố gắng cứu lấy một mạng người. Chính vì thế , để có thể trở thành một bác sĩ cứu nhân độ thế, các anh các chị phải làm quen với những gì mà được coi là ghê gớm,dơ bẩn …Thí dụ như máu,hay các vết thương lở loét chẳng hạn. Nên hôm nay tôi sẽ cho các anh các chị thấy một ví dụ ,để các anh các chị theo đó mà học tập.

         Nói xong , với ánh mắt tinh quái BS Sơn Mập bèn mạnh dạn đưa một ngón tay lên , và đút vào…hậu môn của cái xác , sau đó nhanh nhẹn đưa ngón tay ấy vào miệng và liếm lấy liếm để , giống y như đang liếm que kem một cách ngon lành vậy. Sau đó ,BS Sơn Mập mới từ tốn lên tiếng :

             - Đó, các anh các chị có thấy tôi vừa làm một ví dụ về cái gọi là không ngần ngại những gì là dơ bẩn và gớm ghiếc cả,và bây giờ các anh các chị hãy lần lượt chứng tỏ bản lãnh của mình làm giống y như tôi thử xem,sau đó thì tôi mới bắt đầu giảng dạy được.

          Đám sinh viên nãy giờ đứng chứng kiến ông thầy của mình đóng phim hành động thấy ghê quá,có người đã muốn buồn nôn ra rồi,có người thì mặt mày xanh y như cái tàu lá,có chị còn lắc đầu và quay mặt ra chỗ khác.. Nhưng khi thấy ông thầy của mình đã có can đảm mà làm cái chuyện ấy thì mình cũng phải..nhắm mắt mà làm theo chứ còn gì nữa. Chính ông thầy đã nói muốn trở thành một Bác Sĩ giỏi thì phải chịu thử thách thôi mà. Thế là từng người một tiến lên và hành động y như BS Sơn Mập đã làm, cho tới người cuối cùng.

         Đợi mọi chuyện xong xuôi,ông BS Sơn Mập mới tủm tỉm cười và nói :

            - Các bạn giỏi lắm,nhưng các bạn còn thiếu một đức tính quan sát ,điều này rất quan trọng trong việc khám bệnh và đoán bệnh. Đây tôi giải thích cho các bạn thấy,hồi nãy tôi đưa một ngón trỏ đút vào hậu môn của cái xác,nhưng khi đưa ngón tay ấy vào miệng thì tôi đã nhanh tay đưa ngón giữa vào,thế là an toàn và sạch sẽ.
         Vừa nghe ông thầy nói xong là các tân sinh viên người thì ọ ọe nôn thốc nôn tháo ra ,người thì té xỉu,người thì thì thầm ông Sơn Mập ơi sao ông ác quá hahaha.
     
                         Chú Định

        

  

# 6462
  23 tháng 10, 2013 07:59  Hà Duy Bính viết,  
Từ ngày mà Sơn Mập xám vô với thằng Dớ, nó trở nên láu cá vậy đó
Trước khi có thằng Dớ, Sơn Mập sờ ngón nào thì ngậm ngón đó, nó chân thật hơn nhiều


Một thằng béo, một thằng gầy, hai thằng cứ rù rỉ suốt ngày ở quán Vàng nên có nhiều chuyện vui cho thiên hạ