Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Chuyện chiến tranh
  PreviousNext
# 6262
  09 tháng 09, 2013 17:36  Trần Quốc Thắng viết

.....không ai muốn thấy chiến tranh? vấng! tất cả chúng ta không ai muốn thấy cãnh mất mát chia ly của bao nhiêu người khác do chiến tranh gây nên, nhưng tất cả chúng ta có tự đặt câu hỏi là từ đâu phát xuất ra "cội nguồn"  của nó. Thật ra, từ ngàn xưa cho tới nay, chúng ta luôn ở trong "tình trạng chiến tranh"; có thể là mặt nổi mà chúng ta đã có thể chứng kiến được, nhưng "thầm lặng' hơn là sự tranh chấp chưa bùng phát mà thôi !@

..... lấy một thí dụ, có hai nhà hang xóm ở bên cạnh nhau, hằng ngày, nhà bên cạnh luôn đánh con, có thể là "dạy dổ" và cũng có thể là "hành hung theo bãn chất", nhưng nhà ở bên, cũng không làm gì được vì cũng không thể can thiệp trên mặt tình cãm và cả về pháp lý; bây giờ, nhà bên cạnh "giết" đứa con của mình trong nhà, nếu bạn là người hàng xóm, bạn sẻ làm gì? vì rỏ ràng, người hàng xóm đã vi phạm pháp lý, đó là "giết người", bạn sẻ kêu cãnh sát đến để giãi quyết, phải không? người Cãnh sát hay bạn chắc chắn sẻ gặp sự chống đối từ phía chủ nhà, và giã sử người này "tử thủ", Cãnh sát hay bạn cũng sẻ không thể để yên chuyện này được vì tất cả chúng ta đều là con người và đây là chuyện "giết người"

.....nếu người hàng xóm muốn tử thủ, bạn hay Cãnh sát muốn bước vào để giãi quyết, đây là hình thức của "cuộc chiến" hay chiến tranh nếu nhìn một cách rộng rãi hơn, Syria của ngày hôm nay

.....khi được hỏi người dân Mỹ là có nên khai chiến với Syria hay không? có 6 trong 10 người trã lời "không". Người Mỹ chấp nhận chuyện"giết người" hay "sợ" chiến tranh sẻ đem đến điều "bất lợi cho mình"; vì rỏ ràng là, sử dụng vũ khí hóa học để giết dân mình, đây là một sự thử thách của cái "ác" đối với nền văn minh nhân loại, và một khi "sự thử thách" này thắng cuộc, có một điều chắc chắn là cái ác này sẻ không dừng lại ở đây

.....bạn không muốn chiến tranh, vì chiến tranh sẻ "liên luỵ" đến bạn mặc dầu ở xa và "chấp nhận' cho cái ác hoàn hành vì nó đang ở xa chứ đâu có gần bạn mà lo, phải không?

.....sai rồi bạn ạ! vì một khi nó đến gần, bạn sẻ không còn hay không còn cơ hội để chống trã....lịch sử nhân loại là một sự tái diễn không ngừng và lập đi, lập lại mà bạn cần nên biết thì hơn !