Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Đau khổ và nghèo khổ
  PreviousNext
# 5971
  23 tháng 07, 2013 08:50  Trần Quốc Thắng viết

....đau khổ và nghèo khổ đều có chử cuối là khổ tuy khác nhau giữa chử đau và nghèo nhưng cả hai đều có thể nói lên tâm trạng của con người đang sống trên mãnh đất này và đau với nghèo không từ chối một ai ở bất cứ một nơi nào và là những gì hiện hữu trước mắt chúng ta nhưng nếu nhìn vào thức trạng của đau và nghèo từ đâu mà ra chính là câu hỏi mà trong tất cả chúng ta  thường gặp phải và câu hỏi này luôn khó có câu trả lời là tại sao người này đau và nghèo khổ trong khi người khác thì không và nếu nói ông trời thật bất công thì câu trã lời cho hai vấn đề ở trên được gọi là tạm ổn nhưng thực chất ông trời có thật hay không thì cũng chưa ai trả lời một cách chính xác nhưng nếu nhìn vào thực trạng của một xã hội thì đau và nghèo đa phần xuất phát từ cơ bãn của những con người chậm tiến và lạc hậu trong suy nghĩ và tại sao chậm tiến và lạc hậu lại có ãnh hưỡng gì đến đau và nghèo khổ vì đó chính là cái "mốc" để nhìn vào vấn đề được xa hơn chứ không hẵn đã là câu trả lời cho thực tế và để "đào sâu" hơn thì chúng ta sẻ nhìn thấy chậm tiến và lạc hậu trong suy nghĩ vì nền tãng của nó là thiếu sự cập nhật thông tin là nguyên nhân chính của chậm tiến và lạc hậu vì chắc chắn rằng nếu một người đi buôn mà thiếu thông tin chính xác thì con buôn này sớm muộn gì cũng "lãnh" chuyện "lổ" và đi đến cái "nghèo" là chuyện tất yếu và nếu nhìn xa hơn nữa thì một dân tộc sống trong đau và nghèo khổ là vì người dân nước đó thiếu cập nhật thông tin từ bên ngoài cũng giống như tôi vừa đề cập ở trên là nếu đi buôn mà không nắm vững thì có khác gì "giao trứng cho ác" và nếu lỗ triền miên thì nghèo là cái chắc và từ nghèo đi đến cái đau thì đâu có bao xa phải không các bạn ?