Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Thơ xuân
  PreviousNext
# 5496
  16 tháng 01, 2013 09:43  Tqthắng viết

Tình thơ ý đẹp ngày xuân

Mang tình cô lữ bâng khuân thẫn thờ

Nhớ về xuân cũ mộng mơ

Ghi trong nét bút gợi thơ vào hồn

    Mùa xuân mang đến bồn chồn

    Xuân này lại đến mang hồn thi nhân

    Tình thơ ý nhạc lại ngân

    Ngày xuân nâng chén mấy vần sơn khê

        Trong tôi lạc mất lối về

        Đường về quê củ lê thê ngậm ngùi

        Quê người có mấy lần vui

        Mỗi năm xuân đến ngậm ngùi quê xưa

           Chiều nay gió thoãng đong đưa

           Mắt buồn đẫm lệ ngày xưa đâu còn

           Xuân xưa tiếng pháo nỗ dòn

           Xuân này xin chúc núi non "một lòng"