Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
chảy nhớt
  PreviousNext
# 4957
  23 tháng 09, 2012 21:24  Nguyen Pham viết

Cụ Be xứ O.C nọ gần tròn 60 kết hôn với một cô gái trẻ 20.

Năm sau nàng sinh cho cụ một bé trai kháu khỉnh.

Vị bác sỹ chúc mừng cụ : Cụ khỏe thật, gần 60 rồi mà vẩn sinh con khỏe mạnh. Xin chúc mừng cụ.

Cụ Be ta tự hào : Cám ơn bác sỹ, tôi nhiều tuổi vậy chứ, 60 năm vần chạy tốt.

Năm sau cụ lại đưa vợ đi sanh. ...

Một lần nữa vị bác sỹ lại chúc mừng cụ : Tôi phục cụ luôn đó. Chúc mừng cụ.

Cụ Be khoái chí : Máy tôi là máy xịn mà.

Năm kế tiếp, lần thứ ba cụ lại đưa vợ đi sanh. Lần này vỉ bác sỹ nọ sau khi đở đẻ xong, bước ra gặp cụ nhưng không thấy bác sỹ chúc mừng.

Cụ thắc mắc : Sao vậy bác sỹ, hình như ông không vui ?

Bác sỹ : Có lẽ cụ phải đi khám sức khỏe lại xem máy cụ có bị chảy nhớt chổ nào không mà cháu bé mới ra đời nó .... đen thui à.

Hạ màn

Xin hỏi Be cụ nào vậy ta ?

 

Nguyên