Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Đôi mắt
  PreviousNext
# 4851
  28 tháng 08, 2012 11:33  Trần Quốc Thắng viết

Nhìn ánh chiều tà hay vầng thái dương đang buông phủ hoặc lấp lánh ở một buổi sớm tinh mai, nhãn quan con người có thể thẫm định được cái đẹp của thiên nhiên, của trời đất tạo dựng nên vũ trụ để con người có thể được chiêm ngưỡng những kỳ công bất diệt và cùng lúc đó, đôi mắt của con người được nhìn qua cái nhìn của kẻ ăn xin trên đường phố đang chiêm ngưỡng cãnh xa hoa giàu có của một đại gia thì đôi mắt này được nhìn ra sao? hai khía cạnh của hai cuộc đời cũng đã bắt đầu từ hai con người hiện hữu đang sống trên trái đất cùng với chúng ta.

Vậy đôi mắt là cửa sổ của linh hồn cho người giàu có đang nhìn cái đẹp xung quanh nhưng cũng là nỗi tị hiềm bất mãn không dứt cho người ăn xin trên đường phố mà họ đang đón nhận sự hất hũi từ những người xung quanh cũng từ đôi mắt này. Thế gian là vậy, đôi mắt là sự tiếp cận đầu tiên cho mọi cuộc vui, mọi nỗi buồn, mọi sung sướng và cũng là mọi khổ đau; vậy đôi mắt đang nhìn mọi diễn tiến trước mắt đều tuỳ thuộc vào tâm trạng riêng của mỗi người, đôi mắt có thể đang dấy lên niềm hân hoan và cũng đôi mắt này có người với nhiều nặng trĩu thể hiện trên nét quần thâm. Trong đời sống hằng ngày, đại đa số chúng ta đều nằm trong những đôi mắt vô thưỡng, vô phạt vì những dữ kiện đến chung quanh chúng ta cũng không nhiều thay đổi mấy sau cái nhìn thoáng qua hằng ngày và khác hẵn với hai đối tượng được nêu ở trên.

Thật ra không hẵn là vậy, nếu đem so sánh giữa người đại gia có lúc có đôi mắt nặng chĩu vì đang mất đi một số vốn và cặp mắt sáng ngời của người ăn xin vì vừa nhận được một món tiền bố thí, như vậy trong tích tắc và giã sử hai chuyện này cùng xãy ra một lượt, chúng ta có thể thấy đại gia và kẻ ăn xin đang thay mắt cho nhau dầu chỉ là chốc lát nhưng hiện hữu, phải không? điều chính yếu cho cho sự khác biệt giữa một đại gia và một kẻ ăn xin trong trường hợp này là gì? hân hoan và bực tức được trao đổi với nhau trong nháy "mắt" mà chúng ta thường gọi là "nháy mắt". Mọi diễn tiến trong cuộc đời đều có thể thay đổi theo "nháy mắt"; đúng vậy, nếu đôi mắt của chúng ta không thấy thì làm sao có "nháy" được, vậy mọi mê muội của trần gian đều bắt đầu từ cặp mắt, cặp mắt chính là sự thể hiện cho nội tâm của người đang vướng phải, bạn có thể dối lòng nhưng không thể dối bằng mắt vì đó là trời sinh.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thở dài rồi từ từ nhã ra một cách chậm chạp và đều đặng, mĩm cười vì bạn đang thấy chính bạn đó.