Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Taberd.org được ba năm tuổi
  (1 trả lời)
  Next
# 4833
  22 tháng 08, 2012 20:29  Trần Quốc Thắng viết

Taberd.org đã được ba năm tuổi! lẹ thật, so với những ngày còn đi học ở Taberd 1972-1975 sao mà...ngắn qúa vậy, có lẽ trong tất cả chúng ta vào những ngày còn ở quê nhà, chúng ta gặp nhau hằng ngày, sinh hoạt hằng ngày, vui chơi với nhau hằng ngày mà bây giờ thĩnh thoãng mới nghe tiếng của nhau....qua lời viết .....hổng phải hằng ngày.
Có đứa đã là ông ngoại, không biết có ai là ông ngoại chưa, nhưng tôi chắc một điều mà không ít thì nhiều khi nhìn thấy bạn bè củ, chúng ta có xúc động nhiều chứ phải không? bạn nhĩ, bãn thân tôi rất xúc động khi liên lạc lại với bạn bè củ của Taberd và cũng là trong dịp Taberd 76 hội ngộ, tôi nôn nóng lắm, cãm giác của mình như buổi tựu trường hôm nào ở quê nhà, cũng giống như sau ba tháng hè mà giờ mới có dịp gặp lại; chỉ có khác, sau khi nghĩ hè mà..tóc đã chấm màu muối tiêu nhiều rồi khi gặp lại.
Chúng ta, Taberd 76 đã ở khắp năm châu của địa cầu, có đứa thế này và cũng nhiều đứa khác thế nọ, nhưng chúng ta cùng nhìn về mái trường củ với nhiều thân thương, mái trường mà chúng ta hãnh diện được làm học sinh, được giáo dục chu đáo từ các Frere, được huấn luyện một cách tận tuỵ từ các thầy cô mà điễn hình, tôi nhớ lại học sinh Taberd 76 đã đạt gần 100% kỳ thi tú tài của năm 1976, chuyện này tôi không sai sót đâu.
Mái trường thân yêu lại hiện về trong tôi khi LVQ nhắc lại ngày sinh nhật ba năm của Taberd.org vào ngày 1 tháng chín sắp tới đây, ba năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn ngũi; đúng vậy, dài vì thời gian nhưng ngắn vì không gian mà chúng ta lại gặp nhau qúa ít. Từ những bài viết đầu tiên của tôi đến với Taberd.org cho đến nay, mục đích của tôi cũng chỉ ráng kết lại những tình bạn củ mà một thời chúng ta cùng nhau xắp hàng dưới cột cờ trong sân trường vào mỗi buổi sáng để được...bàn loạn.
Mong tất cả chúng ta không những bầu mà phải hổ trợ cho NVE hay cụ M để tiếp tục hoàn thành nhiều dự tính trước mắt cho Taberd 76 và không quên vào sân trường trong giờ...ra chơi.
# 4838
  23 tháng 08, 2012 19:42  Nguyen Pham viết,  

Tôi vào Taberd lớp 9ème và học hết lớp 9 thì ra khỏi Taberd. Những năm học dưới mái trường Taberd, tôi cũng như các bạn Taberd của tôi đã được hưởng một nền giáo dục tương đối hoàn hảo, ngoài những kiến thức chuyên môn được học, chúng tôi đã được các Frere và các thầy cô rèn luyện nhân cách, tính kỷ luật trong cuộc sống...mà theo tôi chính những đức tính tốt đẹp mà chúng tôi nhận được từ các Frere và thầy cô dưới mái trường Lasan Taberd đã giúp chúng tôi vượt qua được muôn vàn khó khăn của những năm 80,lại là những năm mà chúng tôi phải bước vào đời, để ngày hôm nay anh em chúng tôi, nội cũng như ngoại, ở cái tuổi trên 50 này tạm có thể hài lòng với những gì mình đã đạt được, và vì thế mà sau gần 40 năm " bốc hơi " chúng ta gặp lại nhau nhờ Taberd. org của bạn Lê việt Quang, chúng ta đã vồ vập lao vào nhau tào lao " trên sân trường " như hồi xuân về ... tuổi còn con nít dưới mái trường Lasan Taberd. Cám ơn Lê việt Quang, cám ơn Tăng Kiên, Dương quang Khải ... nhờ các bạn mà anh em mình có chổ... dưỡng già. Nhờ các bạn mà anh em mình ngày nay đi tới đâu cũng được bạn bè tiếp đón nồng hậu, hoành tráng.

Từ cái ngày mà bạn Nguyễn hữu Tường phone đến báo cho tôi biết có cái Taberd.org trên internet do Lê việt Quang làm ra, tôi nhào vô tìm liền, thật không thể ngờ được, lúc đó mặc dù chưa xuất hiện nhiều bạn, nhưng những người bạn mà mình tưởng vĩnh viễn sẽ không gặp lại,  lần lượt xuất hiện. Còn cái ông chủ xị Lê việt Quang thì tôi còn nhớ rất rõ, ngày xưa ông tướng mập mạp, cao, hay mặc cái áo sơ mi màu ngọc ngồi kế bên tôi ở lớp 8è7, ông học giỏi nên có một tháng tôi đứng hạng ba còn ông hạng nhì, và vì thế mà tôi bị cô Tiết, chù nhiệm nghỉ tôi copiez bài của ông nên mới được vậy, và sau tháng đó là tôi bị cô truy bài liên tục. May sao sau đó, có một tháng tôi ngáp phải ruồi leo lên được hạng nhì còn ông Xếp tôi đứng sau nên tôi mới hết bị nghi copiez. ( Hahaha, Khánh ơi, M ơi, tao nổ quá trời...... ). Sau này tôi còn học chung với Xếp ở lớp Đệ thất 3, hahaha, năm này hổng có ngồi gần Xếp nữa nên học cũng ... hết giỏi luôn.

Cho tôi được tạm dừng . Còn nhiều tập....

 

Thân

 

Nguyên