Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương V- Áo Trắng Sân Trường ( 4 )- Lớp 9-6 ( 8 )
  Next
# 4434
  02 tháng 06, 2012 19:31  Vũ Văn Chính viết


                Sáng hôm sau với đồng phục áo thun 3 lỗ với 3 màu khác nhau: Đỏ , Trắng ,Xanh và quần dài đen với Bata trắng ,tụi tôi được xe nhà trường đưa đến Trường Lasan Đức Minh ở đường Hiền Vương.Hôm nay ngoài học sinh Lasan ra còn có các trường nữ như Saint Paul,Thiên Phước,Régina Mundi,Chí Thiện…Sau các phần nghi lễ trang trọng cuối cùng rồi cũng đến phần biểu diễn thể dục ngon lành,buổi sáng trước khi đi frère An Phong đã dặn dò kĩ lưỡng,frère còn hăm nếu biểu diễn thất bại thì đi luôn khỏi về trường nữa.Nghe giọng khàn khàn muốn tắt tiếng của frère An Phong mà thấy thương,dĩ nhiên là phải thành công thôi để còn về trường nữa chứ.

           Nói thế thôi chứ tập nhiều đến nỗi thuộc luôn tuy hơi khớp một chút vì người đã ốm nhom, lại còn chơi cái áo thun rộng thùng thình hở cả nách đã vậy còn bị đẩy ra hàng đầu nữa,nhìn mấy em trường nữ ngồi rù rì chỉ trỏ vào mấy anh Taberd da trắng nhách, làm mấy anh thấy tay chân hơi run run vì khớp quá.Nhưng rồi cuối cùng cũng biểu diễn ngon lành thôi bằng chứng là bà con vỗ tay hoan hô ào ào kia mà, nên khi vào hậu trường mỗi anh được thưởng một chai nước ngọt, rồi chúng tôi nán lại xem các trường biểu diễn văn nghệ,và tôi được nghe cái bài Night In Satin hay tuyệt vời ở đây.

          Vì phải dự phần văn nghệ hơi lâu nên tụi tôi một số rủ nhau đi bộ về trường chơi cho sướng,chúng tôi kéo nhau đi trên đường Duy Tân và Lê Hữu Mạnh nó kéo tụi tôi vào nhà nó chơi,nhà nó là một khu lầu chung cư nằm trên đường Duy Tân ,chơi một lát là tụi tôi về trường.

           Hội Trường Taberd hay tụi tôi còn gọi là Thính Đường nó nằm gần cổng sau đường Gia Long,nó cao bằng dẫy lầu 5 tầng của dãy các lớp 8,9.Nó được xây xong vào năm 1960 nhờ vào sự đóng góp của các Phụ huynh Học Sinh bằng cách đóng học phí 5,10,15,hay 20 năm.Đây được coi là một Hội Trường lớn nhất trong toàn thể các trường ở Sài Gòn,là niềm tự hào của trường Taberd.

          Được thiết kế như một rạp ciné với màn ảnh Đại Vĩ Tuyến, dành để chiếu phim cho các học sinh xem vào các dịp lễ lớn,có cả sân khấu vừa để cho bà con diễn kịch hay biểu diễn ca nhạc.Nó gồm 2 tầng lầu và có cửa thông sang dãy lầu các lớp 8,9 sức chứa có thể lên đến hơn ngàn chỗ ngồi .

          Để mừng sự kiện công trình trên vừa hoàn thành, vào năm 1961 frère Hiệu Trưởng lúc bấy giờ là frère Cyprien Gẫm cho mời các trường bạn ở Sài Gòn như:Saint Paul,Thiên Phước(Nhà Thờ Tân Định),Régina Pacis,Régina Mundi,và trường Jean Jacques Rousseaux (Lê Quý Đôn) biễu diễn Đại Hội Nhạc Trẻ trên Hội Trường để chào mừng lễ khai mạc Hội Trường Taberd,đêm đại hội rất thành công và được tổ chức thêm một lần nữa vào năm 1965.

          Hàng năm cứ vào ngày Khai Giảng năm học mới các thánh lễ được cử hành trọng thể tại nơi đây,như buổi thánh lễ Khai Giảng niên khóa 72-73 tụi tôi được frère An Phong tập hát cho hai bài thánh ca,được chơi với trống đàn đàng hoàng đó là bài Về Miền Đất Hứa với điệu Tango và bài Vui Ngày Trở Về với điệu Bolero nhịp nhàng rất hay,trong  các lễ như Đại Hội Phụ Huynh Học Sinh,Lễ Bế Giảng năm học tất cả các lớp ông nào mà chơi nhạc cụ kha khá hay hát hò nghe cũng ổn thì có quyền ghi tên tham dự,có thể lập ra một ban nhạc trong trường để tập dượt và biểu diễn trong các dịp lễ lớn.

          Vào năm 72 một Đại Hội Nhạc Trẻ rầm rộ với sự tham dự của giới trẻ ,được tổ chức tại sân vận động Hoa Lư trong ngày lễ Hai Bà Trưng ,dưới sự bảo trợ và tham dự của Phu nhân Tổng Thống Thiệu và hàng ngàn người xem.

          Riêng sân trường Taberd cũng tổ chức một buổi Đại Hội Nhạc Trẻ lần thứ 2 vào ngày Chúa Nhật 25-11-72 ,lần này tôi cũng mua vé để tham dự .Mới sáng sớm thôi cái đoạn đường Nguyễn Du trước cổng trường, đông nghẹt giới trẻ đang chờ giờ vào cổng,từng cặp uyên ương ăn mặc rất đúng mốt đứng túm tụm nói chuyện,các anh trai tóc dài thòng râu ria um tùm đứng hút thuốc ,bên cạnh là các em gái mặc áo có những tua áo phất phơ dưới 2 cánh tay,hay mặc mini jupe ngắn ngủn rất hấp dẫn ,đúng là giới trẻ thủ đô Sài Gòn hoa lệ ,tôi lại thấy thấp thoáng những cái áo trắng của học sinh Taberd cũng đông không kém,vì vé được bán ưu tiên trong trường để ai muốn tham dự thì mua đỡ phải chen lấn.

         Mở đầu buổi Đại Hội là ban nhạc của các frère Taberd chứ còn ai vô đây nữa,các frère mở đầu với bài” Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân,rồi mấy bài tình ca bằng tiếng Pháp như Mal,Bésame Mucho..nhìn ban nhạc với toàn nhạc công mặc áo dòng đen đeo cổ cồn trắng chơi nhạc nghề quá,bà con vỗ tay ào ào tán thưởng nồng nhiệt nhất là các ông học sinh Taberd ,mấy ông hò hét to nhất và hăng nhất để ủng hộ gà nhà “Bis ! Bis !” và huýt sáo lia lịa,làm mấy frère hứng khởi và chơi hăng hơn thấy rõ ,nếu không nhường cho các ban nhạc tiếp theo biểu diễn thì dám các frère chơi luôn tới chiều lắm.
                           
          Sau đó là các Ban CBC với ca sĩ Bích Loan với bài “Mây Lang Thang”,The Crazy Dog với chị em Ngọc Quí và cậu bé Việt Châu,Dreamers của anh em Duy Quang với bản “Biết Đến Thuở Nào”nhạc của Tùng Giang thật là hay,The Catrio (Ba Con Mèo )hay 3 trái táo với 3 cô ca sĩ,Bluestar rất nổi tiếng với các thành viên toàn nữ,The Hammers và ca sĩ Cathy Huệ với bài “Yêu Em Bằng Nguyên Trái Tim”,Thanh Lan với “Vắng Bóng Người Yêu (Apres Toi)”,”Ngày Tân Hôn””,Bang Bang Khi Xưa Ta Bé”,The Uptigh và Khánh Hà ,Anh Tú,Thúy Nga con của bác Lữ Liên với bài “Tình Ca Cho Em (Goodbye To love)”,”Em Đã Quên Mùa Thu”,Ban Phượng Hoàng với ca sĩ Elvis Phương và “Tôi Muốn-Yêu Người Yêu Đời-Thương Nhau Ngày Mưa”…