Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Mùa Hè 2050,Hội Ngộ Taberd 76 ( 2 )
  PreviousNext
# 4146
  07 tháng 03, 2012 16:57  Vũ Văn Chính viết


  ,sống lành mạnh ….và kềm chế hơn bao giờ hết ,uống thuốc mỗi ngày ….và siêng đi khám bệnh đầy đặn . Đây có lẽ cũng là buổi họp mặt …đông đủ lần cuối cùng ,vì biết đâu sau này  ( tự dưng cụ làm mặt buồn )…lại chẳng có mấy cụ lặng lẽ… bỏ bạn bỏ bè mà ra đi ….không một lời từ giã ( cụ lại hắng giọng và buông ra một câu tiếng Pháp ) Que sera sera … Chính vì thế… hôm nay ..được sự ủng hộ  của các cụ bà thân thương…( cụ hớn hở nhìn xuống chỗ các cụ bà ) và cũng để giúp cho …các cụ ông hưng phấn lên… mà vui vẻ sống…buổi họp mặt …hôm nay ( vẻ mặt cụ có vẻ trang trọng )… các cụ sẽ được các …mỹ nhân xinh đẹp đây… chăm sóc tận tình (nói đến đây tự nhiên các cụ bà vỗ tay hưởng ứng liên hồi ,thế mới lạ cơ chứ ).. Vậy mong các cụ được vui vẻ …và ngon miệng.Nếu có điều gì sơ sót …thì xin các cụ cứ niệm tình …tha thứ.

            Đáng lẽ ra sau bài phát biểu là tới phần hợp ca bài “ Lasan Hành Khúc “,nhưng chắc có lẽ ban tổ chức nhận thấy các cụ tuổi già “ sức yếu” có khi không còn hơi sức để mà rống,và cũng sợ các cụ lại hát nhầm lẫn như sau :” Đây các cụ trường Lasan, run rẫy xướng lên bài ca đoàn..” thì bỏ mẹ,nên cuối cùng thì cũng phải nhờ cái máy Cassette nó hát dùm cho khỏe.

         Bài Quốc ca …à quên bài Lasan Hành Khúc vừa dứt là cụ Sơn Mập thở ra cái phào,sau đó cụ lụ khụ đi từng bàn ,vỗ vai các chiến hữu và nói :

         - Các cụ ăn đi…tao bận lắm

         Tôi cũng được cụ  Sơn Mập giới thiệu cụ chủ nhà Đứt Thắng,cụ Thắng trông thật hồng hào đang hớn hở bên cụ bà,có thằng Đứt Chến lăng xăng bên cạnh,tôi thấy có thêm 2 thằng nhóc nữa mà cụ Thắng giới thiệu : Đây là thằng Đứt Phanh,Đứt Nút …con của tao. Tò mò tôi muốn hỏi cụ kiếm đâu ra cái máy sản xuất ra 2 ông con này hay vậy ? nhưng thấy cụ bận rộn với một bầy thiếu nữ tuổi teen xinh xắn bên cạnh nên tôi cũng không dám hỏi. Mà cha con nhà cụ Lý giống nhau như đúc,khoái chơi với những em tuổi còn teen,đã vậy mà cụ bà đứng bên cạnh ra chiều hạnh phúc và mỹ mãn lắm.Thế mới lạ !.

        Các cụ sống ở Mỹ có khác ,nơi mà khoa học đã tân tiến biết nhường nào. Đời sống các cụ sao mà đáng sống quá,nơi mà các cụ bà được các cụ ông đưa lên hàng đầu. Nhưng nhân buổi hội ngộ hôm nay có một điều mà anh em Taberd 76 ở VN nãy giờ cứ thắc mắc,cũng như các anh em Taberd ở các nước khác họ cũng giương mắt ra mà ngó . Đó là các cụ ông mặc dù có các cụ bà đi theo,nhưng cụ nào cũng có vài em trẻ tuổi và xinh như mộng đi bên cạnh. Có cụ được các em thay nhau dìu dắt,có cụ lại còn được các em ..cõng mới ghê chứ.Thỉnh thoảng mấy em đưa cho các cụ cái chai nước uống,thậm chí có em còn lau mặt cho các cụ. Vậy mà các cụ bà vẫn tỉnh queo như không,có cụ còn hãnh diện mới là lạ.

         Tôi thấy cụ Khải Giê hôm nay quả là ngày vui ,bình thường cụ hay sang nhà mấy con mẹ hàng xóm tán gẫu ,bữa nay cụ vui vẻ ra mặt y như chuột sa chĩnh gạo.Đi theo cụ là cũng một bầy tiên nữ cùng với cụ bà,và tôi thấy dạo này hình như cụ..hết giê như ngày xưa rồi,mà cụ bà cũng không ghen như mọi khi , tất cả đều lạ lẫm quá.

         Gặp lại cụ Việt Nghiêm,ngày xưa cụ Việt Nghiêm lắm,cụ không thích những trò lăng nhăng, thế mà hôm nay cụ cũng được cụ bà Đốc Bích cho vài em tháp tùng theo cụ. Vậy mà lúc đi ngang qua mấy em gái khác ,có lẽ theo thói quen hồi còn trẻ còn sót lại,cụ Việt Nghiêm nghị thò tay bóp…mông mấy em. Tôi thấy cụ bà Đốc Bích thay vì trừng mắt với cụ ông,thì cụ lại nguýt “yêu”rồi quay qua tôi,cụ phân trần:

    -    Ông nhà tôi lạ lắm các cụ ạ ! hồi còn trẻ ông cụ thích đi chơi chứ không thích làm,mà có làm thì lại làm tài tử lắm.Thế mà từ hồi có phong trào đi sắm các tì nữ cho các cụ ,thì ông cụ nhà tôi trở nên siêng năng hẳn ,không thích la cà nữa mà tối ngày cứ ở nhà chăm sóc gia đình mà thôi, tuy cụ vẫn Nghiêm và Ngoan lắm.