Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Văn
  (5 trả lời)
  Next
# 4123
  29 tháng 02, 2012 09:28  Trần Quốc Thắng viết

Buổi sáng với cơn mưa phùn lất phất bay trong gió lấm tấm những hạt mưa theo cơn gió thoi thóp lạnh quyện lẫn trong hơi tuyết đang tan dần theo ánh nắng mặt trời vừa ló dạng ở cuối chân trời đông tạo nên một khoảng không gian tĩnh mịch và trong vắt như vừa báo hiệu cho một ngày mới đang bắt đầu ló diện nên văng vẵng đâu dây có một vài tiếng chim kêu khe khẽ gọi nhau tìm về đàn sau khi bị thất lạc nhau trong đêm mưa giông của ngày hôm qua trên những nhánh cây đang rủ rượi ướt sũng mọc ra từ những thân cây đứng vững chịu sào qua những đợt gió mạnh thổi theo từng chập từng chập gần như không dứt của cơn bão còn sót lại ở cuối đông để mùa xuân trở về với đất trời trãi dài trên mãnh đất với bao nhiêu sự sống đang bắt đầu nẫy mầm khai sinh chờ đợi cho sự ấm áp đang đến dần để được phát triễn vun tròn cùng hoà theo nhịp độ tiến hoá phát triễn không ngừng của những nhánh hoa vừa bắt đầu hoé nhị làm rớt đi những hạt sương mai đang còn đọng lại trên lá trên cành trên cuốn trên thân qua cơn mưa giông của đêm hôm qua và đả bắt đầu hiện rỏ nên nét tươi thắm cùng hoà điệu với đất trời giang rộng và trãi dài trên từng lối đi con đường đang được phủ bởi một lớp tuyết mõng còn đọng lại đang tan dần theo cái nắng ấm đang lên từ phía mặt trời mọc làm cho không khí trở nên trong lành và thanh khiết hơn thường ngày xa xa là những rặng núi chạy dài bao bọc vùng đất sa mạc ở trên cao làm tăng nét vẻ của một bức tranh mang màu sắc hài hoà của đồi núi trời và đất được ngăn chia theo thứ tự từ trên xuống dưới làm tăng vẻ đẹp hùng vĩ của tạo hoá được dàn dựng từ bao nhiêu ngàn năm trước cũng không bị thay đổi như được trang bị để trơ gan cùng tuế nguyệt từ thưở khai sinh lập địa đả ban cho vủng đất này trên từng.....

 

Ghi chú: Bài viết này được viết theo một thể văn mới mà tôi vừa nghĩ ra, bài viết này có thể dài vô tận và đặt biệt là không được dùng  dấu (,;.! hay xuống hàng) để phân đoạn văn. Kỷ thuật này sẻ làm cho người viết nhiều tập trung hơn.

# 4126
  01 tháng 03, 2012 10:07  Thắng viết,  
..khóm cây Joshua được thiên nhiên mang đến cho riêng vùng đất này vì đó là một loại cây xương rồng có chiều cao hơn mười mét và phải mất khoảng từ ba mươi đến năm mươi năm mới hoàn thành được ở chiều cao này được bảo quản riêng biệt của thành phố đã trở nên một nét đặc thù và hiếm có ở California nói chung và nói riêng về vẻ đẹp của nó được tạo dựng theo hình thức giống như những con rồng đang vươn cao và cố hã miệng hét rống lên với trời xanh mây trắng trông như những thần rồng đã bị hoá đá sau một cuộc chiến và bị một phép nhiệm mầu nào đó làm đứng lại và đông cứng của vẻ hung hăng như chưa được xữ dụng hết những oai lực của mình đã tạo nên hình thái của một bức tranh xung quanh nó có nhiều tãng đá nguyên thuỹ có lớn có nhỏ và không nằm theo một thứ tự hay nói đúng hơn là nằm ngỗn ngang trông như những cục than lữa đã nguội lại sau khi phun ra từ miệng rồng làm tăng nên những màu sắc bổ túc cho một bức tranh càng thêm linh động không chỉ ở nơi đây bức tranh này còn được trãi dài vào tận thung lũng Apple Valley nơi trời đất tạo thêm được một hình hài thiên nhiên mới chứa đựng nhiều nét thần bí của một đoạn kinh thánh nói về Moses khi xin đức chúa trời rẻ biễn để được cứu dân mình đi qua và thoát nạn từ sự xua đuổi của kẻ thù phía sau  khi mà nước biễn đả dạt qua hai bên thì nhìn ra được những tãng đá và sỏi cát nằm yên bất động lẫn lộn nhưng lại theo một thứ tự hài hoà tạo nên một đường cong dài tận đến cuối chân trời mà ở đó là một khoãng chân không chỉ còn lại toàn màu xanh của trời cộng thêm màu nâu xẫm của thung lũng làm nên một bức tranh hoành tráng như chưa được nói hết nhũng nét huyền thoại làm...
# 4145
  07 tháng 03, 2012 12:26  Thắng viết,  
..người xem ngây ngất thêm vẻ bàng hoàng vì tạo hoá sớm tạo nên một nét đặc thù riêng cho vùng đất này và đặc biệt hơn nửa những người dân sống chung quanh đây phần đông là người công giáo và không biết đây có phải là một sự ngẫu nhiên hay không nhưng dù sao đến đây người ta vẫn thấy cứ vài trăm thước thì một ngôi nhà thờ được xây dựng trông rất cổ kính theo cấu trúc từ thế kỷ thứ mười chín mà vẫn còn giữ nguyên thuỹ vẻ đẹp cổ điễn lâu đời theo năm tháng nhưng vẫn không thấy bị hư hao nhiều và đây chính là một công trình hay nói đùng hơn là một nhóm công trình được xây cất từ hai thế kỷ trước con đường củ của ngôi làng công giáo này được chạy dài lên dốc mỗi một lúc một cao hơn theo con đường dẫn đến Big Bear nơi gần như quanh năm lúc nào cũng có tuyết phủ và vì ở độ cao trên bốn ngàn bộ so với mặt biễn nên khí hậu ở đây quanh năm luôn trong lành và nhất là vào mùa xuân thì có thể nói những cây marble được dịp khoe sắc thắm từ màu đỏ cho đến vàng và qua cam cộng với màu hồng thắm thì sẻ làm người du ngoạn cãm thấy mình đang lạc vào thiên thai với những cãnh đẹp hùng vĩ của đồi núi chót vót ngàn thông reo lẫn những giòng suối ngọn chãy từ nguồn từ trên cao thêm vào đó là những vùng tuyết trắng xoá với những cây marble đang được dịp khoe sắc thắm nên nơi đây vẫn là nơi lý tưỡng cho người hưỡng thụ lúc về già mà phải là giàu có thì mới sắm nổi chứ không phải là nơi cho những người có thu nhập trung bình được dù sao cũng phải nói đây chính là vùng đất thưỡng cho người có phước với thế gian có lẽ theo định nghĩa của Phật giáo là kiếp trước có tu hay ăn hiền ở lành thì nay mới có được so với bao nỗi nhọc nhằn của con người đang sống trên nhân thế ...
# 4163
  12 tháng 03, 2012 09:24  Thắng viết,  
.. sự đãi sinh này được phát xuất qua nhiều thế hệ của người dân ở đây và sự khác biệt này được nhìn rỏ hơn khi càng lúc càng xuống dốc qua phía đồi bên kia nơi mà vùng đất do tạo hoá sinh ra không được đãi ngộ cho lắm điễn hình là Idyl Wild nơi những thung lũng khô cằn cũng là nơi được sinh sống của những loài thú hoang dã và đặc biệt là nơi đây người dân đại đa số là chăn nuôi thú hoang trông rất ư là dữ tợn và họ lấy đây làm thú vui tiêu khiễn nên cũng hiễu được phần nào tánh ý của họ cho nên tốt hơn hết là không nên gần gủi họ nếu không cần thiết mà như vậy cho thấy sự so sánh giữa ba nơi vừa nói trên làm cho người xem có một nhận định căn bãn và cũng có thể thấy được từ một nơi an bình lên đến thiên thai rồi xuống lại..."địa ngục" thì cũng chỉ cách nhau có vài ngọn đồi và từ đó nhìn về phía xa xa là những con đường gia tốc của tiểu bang California được chia làm hai nhánh rỏ rệt một là về Los Angeles hai là đi ngược về phía Palm Spring nơi sa mạc hoang vu mà vào khoảng hơn năm mươi năm trước một số người giàu có đến đây để cố tạo thành một thành phố phồn hoa ở giữa sa mạc trong đó có Bob Hope là một hài hước gia nỗi tiếng ở Mỹ cộng thêm với nhiều chánh trị gia bỏ vốn liếng vào đây để tạo nên khuôn mặt của thành phố này trong đó có Ronald Reagan là một vị tổng thống nổi tiếng của Mỹ và dĩ nhiên là không ít những tài tử Hollywood đến đây để xây khu nghĩ mát cho nên nói tóm lại Palm Spring cũng là một địa danh giàu có ở giữa sa mạc và cũng không phải là nơi dung thân cho giai cấp trung lưu mà thật ra phải dùng hai tiếng thượng lưu cho những người từ bỏ sự xô bồ của thành phố lớn đến đây để chiêm ngưỡng thiên nhiên của cái nóng khũng khiếp trên sa mạc...để lập nên một thành phố riêng biệt và nếu ai còn nhớ đến hai ca sĩ nổi tiếng của thập niên bãy mươi mà dĩa nhựa được bán chạy nhất của Sài gòn năm xưa là Johny và Cheer thì nên biết là trước khi Johny nhắm mắt đã từng làm thị trưỡng của thành phố này và điều này cũng không lấy gì làm lạ cho lắm nếu hiễu được rằng Palm Spring là nơi sáng tạo cho giới nghệ sỉ và chính trị gia nổi tiếng trong thế kỷ trước đã...nghĩ ra và cho đến nay thành phố này vẫn là nơi ăn ý cho nhiều người "sáng tạo" tìm đến thú vui "nẫy lữa" và cãm giác thoát đi từ những "địa ngục trên trần gian" ban ngày và khi màn đêm bắt đầu buông xuống cũa một Serenate và như vậy đây..
# 4170
  14 tháng 03, 2012 11:22  Thắng viết,  
..là một thành phố được dựng nên do sở thích của con người hay được cấu tạo nên vì một thành phố khác đã được hiện hữu từ bao lâu nay đó là Twenty-nine Palm Springs và được mệnh danh là thành phố của lính vì đây là nơi đào tạo cho lục quân của Hoa kỳ với những binh đoàn thiết giáp và bộ binh tập dợt ngày đêm và nghĩa bóng mà chúng ta thường nghe thấy đó là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu cũng có lẽ phát xuất từ đây vì bạn không cần phải làm gì hết cũng đã cãm thấy mồ hôi nhuễ nhoại bất cứ lúc nào vì gió sa mạc và bụi cát bay cũng làm cho con người nhụt ý chí nếu không có sức chịu đựng bền bỉ và đó là phương châm của trại huấn luyện cho lục quân của Hoa kỳ và chỉ có một không hai trên thế giới này ít người được biết đến cũng có lẽ vì sự giới hạn đến việc quãng bá ra bên ngoài cho những bí mật của quốc gia từ trại này được nối kết đến vùng sa mạc nằm về phía tây bắc cũng là nơi mà những loại chiến đấu cơ tối tân nhất được thí nghiệm tại đây và dĩ nhiên không có con đường bộ để đi vào hay nói đúng hơn là mọi di chuyễn ra vào những căn cứ này đều được thể hiện bằng trực thăng và một điều lý thú cần biết là những loại bom nguyên tử trước khi thả xuống Hiroshima của Nhật Bãn đã được thử tại đây vào thập niên bốn mươi của thế kỷ trước và hiện nay nơi đây cũng chính là vùng đất được thiết bị để bão vệ toàn bộ bờ biễn miền tây nước Mỹ nên không bao nhiêu người có thể biết được địa thế này rộng lớn đến mức độ nào nhưng tựu trung chiều dài căn cứ này cũng khoãng ba trăm cây số và được nối liền tới biên giới của tiểu bang Nevada mà chúng ta đều biết đến đó là Las Vegas nơi có nhiều sòng bạc nỗi tiếng trên thế giới và là nơi...
# 4208
  03 tháng 04, 2012 10:45  Thắng viết,  
được mệnh danh là "The sin City" được diển dịch là thành phố của đầy cám dổ mà đã làm điêu đứng cho bao khách viếng thăm từng ngày từng tháng và từng năm trong không khí lúc nào cũng như lễ hội và những cuộc vui thức trắng thâu đêm không bao giờ ngừng nghĩ của hai mươi bốn tiếng một ngày trên ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm..trường kỳ linh hoạt và dĩ nhiên ở đây chỉ có việc đi xài tiền cho đủ mọi hình thức kinh doanh từ cờ bạc cho đến những vũ trường thâu đêm và nếu ai đã từng đến đây thì phải nhận biết là nếu bạn tìm một cái đồng hồ treo tường để biết giờ giấc thì bạn sẻ thất vọng vì không bao giờ có vì đó là mục đích kinh doanh ở các sòng bài này là...bạn không nên biết giờ giấc khi vào đây nên khi bước vào đây bạn đã và đang lạc vào mê hồn trận của những thú vui không bao giờ thiếu cho ngay cả những trẻ em dưới mười tám tuổi cũng bị quyến luyến vào nhũng trò chơi với mục đích là móc tiền túi và lẻ dĩ nhiên là phải bị cấm bén mãn đến gần những máy móc hay những nơi đang xãy ra sự sát phạt đỏ đen ở những sòng bạc nổi tiếng này mà võn vẹn chỉ nằm trên một con đường dài khoãng ba cây số mà cuối đường sẻ được nối tiếp một xa lộ đi về phía bắc và bạn sẻ lại bắt đầu bước vào một đoạn đường dài trên một vùng xa mạc khác với đồi núi trùng trùng điệp điệp kéo dài khoãng hơn sáu tiếng đồng hồ lái xe trước khi gặp lại một thành phố khác mang tên là Reno và cũng là một thành phố với nhiều sòng bài khác và dĩ nhiên là không lớn bằng Las Vegas nhưng nó cũng mang một nét đặc thù riêng theo lối kinh doanh của thành phố bãn xứ nên chỉ hấp thụ nhiều cho dân địa phương thì đúng hơn và từ Reno hướng về phía biễn có nghĩa là hướng tây thì bạn chuẫn bị để bước vào một đoạn đường dài băng qua nhiều thành phố lớn có nhiều người Việt sinh sống lâu năm và điễn hình là San Jose và San Francisco nơi được mệnh danh là vùng vịnh và đây là...