Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Tội ngoại tình
  PreviousNext
# 3741
  19 tháng 10, 2011 16:49  Thắng viết

Một vị linh mục già ở một tĩnh nhỏ kia rất chán ngán vì nghe nhiều người xưng tội ngoại tình qúa. Một hôm trên bục giãng ông tuyên bố là nếu ông còn nghe ai xưng đến tội ngoại tình thì ông sẻ xin về hưu.

Giáo dân đều thương mến ông nên họ ngầm đồng ý với nhau là sẻ không nói đến từ ngoại tình nữa mà sẻ dùng từ "ngã" để thay thế.

Điều này làm ngài vừa lòng và mọi sự diễn ra êm đẹp cho đến khi vị linh mục già qua đời.

Một vị linh mục trẻ lên thay thế. Một tuần sau vị linh mục này đến thăm ông tĩnh trưỡng, sau khi chuyện trò một lúc vị linh mục đưa ra sự quan tâm của mình:

Ông tĩnh trưỡng à, ông phải lo tu sửa lại đường sá đi chứ! nhiều người vào toà giải tội nói là họ bị "ngã" nhiều lần lắm đó!

Ông tĩnh trưỡng cười ngặt nghẻo vì chợt khám phá ra là chưa ai nói cho vị Cha trẻ biết về ý nghĩa của từ "ngã" cả! Ông ta chưa kịp giải thích cho Cha biết về từ này thì vị linh mục đã cau mày nói:

Tôi không biết tại sao ông lại cười được như thế! tuần này vợ ông cũng bị ngã 3 lần rồi đó!!!!!!!!!!

 

Trích thuật trong báo Vietnamerican.com