Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Ban Nhạc Phượng Hoàng & Tôi ( 4 )
  PreviousNext
# 3588
  25 tháng 08, 2011 08:44  Vũ Văn Chính viết

 

         Còn anh Lê Hựu Hà sau ngày 30-4 anh lập ra ban nhạc Hy Vọng, và chuyên trình diễn tại các tụ điểm ca nhạc trong thành phố như CLB ca nhạc Phú Nhuận, CLB 126 tại góc ngã sáu gần trường Lasan Hiền Vương vào những năm 85,86. Anh lập gia đình với ca sĩ Nhã Phương,còn nhạc sĩ Quốc Dũng thì lập gia đình với Bảo Yến (chị của Nhã Phương). Ngày ấy thường cuối tuần tôi và vợ cùng với mấy ông anh,em vợ đến CLB Phú Nhuận nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa ( Công Lí cũ ,gần cái cổng xe lửa) ,để nghe ban nhạc của anh cùng với tiếng hát Bảo Yến – Nhã Phương và một vài ca sĩ khác mới lên.

                                              

        Tại những tụ điểm ca nhạc ngoài trời này ngày ấy,ngoài những nhạc của các nước XHCN ra, thỉnh thoảng họ cũng hát chêm vào những bản nhạc của Anh,Mỹ nhưng lại được giới thiệu của các nước XHCN như : bản Guantanamera của Cuba thì đúng rồi,nhưng những bản như Papa, The end of the World thì lại giới thiệu là nhạc của Ba Lan,Tiệp Khắc mới là vui,để tránh tình trạng bị kiểm soát và cấm cho hát.Ngày ấy với tiếng hát của hai chị em Bảo Yến – Nhã Phương rất hay và sôi động, nhất là những bản nhạc của ABBA,Boney M..nhưng rất tiếc là tài năng ấy không phát triển như các ca sĩ ở hải ngoại,vì họ không có cơ hội để thi thố tài năng như các ca sĩ thế hệ về sau này ở VN.

        Trong cái đời sống cơ cực nhưng không còn chiến tranh,thì nghe lại nhạc Phượng Hoàng đối với tôi,như là những lời tiếp sức cho tôi vượt qua những cơn bão của cuộc đời,vực lên niềm tin trong những lần vấp ngã ,nghe lại bài “Hãy Nhìn xuống chân”,” Lời trái tim muốn nói “:

                  Rồi một hôm tôi chợt nhớ

                  Từ bao năm mình đã ngủ say

                   Cuộc đời vui nay lên tiếng

                   Đánh thức tôi qua giấc mê dài ( Lời trái tim muốn nói ).… tôi lại gượng dậy trước những nghịch cảnh.

        Đi coi ca nhạc tại những tụ điểm ngoài trời được trang bị sơ sài,một sân khấu không mái che,phía dưới là những hàng ghế sắt xếp lại được,kê từng hàng quanh phía trước sân khấu,đèn trang trí đơn giản gồm một cái bóng đèn tròn lớn ,một vòng tròn có những cái lỗ tròn dán giấy kiếng màu Xanh,Đỏ,Vàng..được một anh đứng quay bằng tay trong thời gian sân khấu hoạt động.Những tụ điểm này chỉ hoạt động thường xuyên trong những tháng hè ,còn gặp mùa mưa thì thưa thớt hẳn.

        Có những đêm đang đông khán giả say sưa ngồi theo dõi,thì bỗng trời buồn trời đổ cơn mưa xối xả,thế là trên sân khấu từ nhạc công tới ca sĩ chạy mưa trối chết,còn phía dưới thì khán giả lớp mang theo dù,áo mưa thì đứng tại chỗ,còn lại thì đành chịu trận ướt như chuột lột vì có chỗ nào để mà núp. Xui xẻo hơn là mới vừa mở màn và thưởng thức được mỗi một bản thì trời mưa,thế là buổi diễn tạm ngưng và khán giả lại mất toi tiền vé .