Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương I . Bậc Tiểu Học ( 16 )
  PreviousNext
# 3476
  23 tháng 07, 2011 07:34  Vũ Văn Chính viết

 

        Địa điểm mà tụi tôi tập trung và cắm trại là khu nhà nghỉ của các frère Lasan,nằm trên lưng ngọn núi phía bãi sau ngôi nhà xưa xây theo kiểu Pháp ,sau khi dựng lều là tụi tôi được chạy ào ra bãi biển để tắm và chơi sinh hoạt ,đối với bọn nhóc tụi tôi thì Vũng Tầu ngày ấy còn lạ lẫm và thích thú lắm,hồi đó phía bãi sau có xác một con tàu bằng sắt,đã bị mắc cạn từ lâu lắm rồi chỉ còn trơ những khung sắt đã hoen rỉ,nhưng tụi tôi cũng thích mon men lại gần và đu lên cái sợi xích to đùng dùng để neo con tàu,còn không thì chơi nằm đắp cát lên người chỉ chừa cái mặt,còn lại thì tất cả xuống nước nằm thả ngửa trên cái phao dập dềnh theo làn sóng ,hay ai muốn chơi trò chơi tên bãi cát thì tham gia.

         Đến chiều thì đã đến giờ về Sài Gòn, ai nấy lăng xăng cuốn lều thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe,nhìn những khuôn mặt người ngợm đỏ ửng như con tôm luộc vì tắm quá lâu dưới ánh nắng mặt trời.Hồi sáng trước khi đi thì ai nấy cũng vui vẻ và hào hứng, giờ về thì thấy không khí nó uể oải và mệt mỏi nên xe vừa lăn bánh là mọi người lăn quay ra ngủ say sưa,cho đến khi xe về đến cổng trường thì mới chợt tỉnh và lục đục chia tay nhau ai về nhà nấy.

        Thế đấy ! tôi chỉ tham gia đoàn Hùng Tâm có một năm lớp Nhất cùng với thằng Nguyễn Duy Hải học chung lớp ,nhưng lại là một năm đầy kỉ niệm thời thơ ấu của tôi ,tôi cứ nhớ mãi.

       Tiếng ve đã kêu vang trong sân trường,cây phượng đỏ đã nở hoa đỏ rực và mùa hè đã về ,tụi tôi bắt đầu kì nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học sau.Năm nay cũng là năm cuối của bậc Tiểu Học ,tụi tôi được lên lớp và sang năm là học ban Trung Học,tụi tôi sẽ từ giã cái dãy lầu cũ kĩ này để chuyển sang dãy lầu Trung Học sáng sủa hơn.

                                                                                                                                             

                                                                                                     

        

                  Lớp Nhất 11