Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Frere Đại và ngày Taberd 76 Hội ngộ
  (2 trả lời)
  Next
# 3443
  20 tháng 07, 2011 09:51  Trần Quốc Thắng viết

Tôi vẫn còn nhớ rất rỏ vào khoảng ngày 23-4-1975, khi Dinh độc lập bi dội bom. Cả lớp đang phân vân thì Frere Đại chạy vào và nói "Sở dỉ các anh mất nước vì các anh vọng ngoại.." kể từ đó tôi chưa lần nào gặi lại Frere. Trong bao nhiêu năm tháng và cho mãi đến bây giờ, lần hội ngộ Taberd 76 tại California (7-17-2011) tôi cũng có nhắc đến câu nói này của Frere với một vài bạn cùng lớp. Trong bao nhiêu năm tháng ở xứ người, tôi vẫn thường nhắc đến câu nói này của Frere như một kim chỉ nam cho chính bản thân mình, tôi hy vọng một ngày nào đó gặp lại Frere để được nghe Frere giãng dậy thêm câu nói để đời này. Mong những giòng chữ này đến tay Frere như một sự ngưỡng mộ của một học sinh Taberd đến với một vị thầy đáng kính của mình.

Taberd 76 Hội Ngộ 2011, California

# 3447
  20 tháng 07, 2011 17:39  Mai Hồng Phát viết,  

Ngày Dinh Độc lập bị dội bom,  buổi sáng ngày hôm đó tiếng bom rất gần với anh em đang ngồi trong lớp học, với nhiều người đó là buổi sáng cuối cùng ở Taberd. Ngày đó chính xác là ngày 08/4/1975.

Tôi cũng có lúc nhớ lầm ngày này như Thắng, bởi vì quãng thời gian từ ngày 08 đến 30/4 với nhiều trí nhớ thì nó rất rất ngắn. Vậy mà câu nói của Frere Đại vẫn còn in đậm trong tâm trí của Thắng, thật là một câu gây ấn tượng với bạn.

# 3451
  20 tháng 07, 2011 18:53  Trần Quốc Thắng viết,  
Cám ơn Phát đã đính chánh lại ngày này cho mình, tám tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cheers.