Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương I . Bậc Tiểu Học ( 12 )
  PreviousNext
# 3422
  15 tháng 07, 2011 07:41  Vũ Văn Chính viết

 

         Cái con đường Nguyễn Du này thỉnh thoảng anh em tôi cũng hay đi bộ và đối với tôi nó cũng quen thuộc và nhiều kỉ niệm,lúc lớp Nhất thì có khi bị xe nhà trường bỏ lại,sau này lên lớp 6,7 vì xe gắn máy hư nên thỉnh thoảng 2 anh em phải đi xe lam đến trường,mà đi xe lam ngày ấy sao mà vui thế,nhà tôi ở trên đường Lê Văn Duyệt nên chỉ đi thẳng một lèo đến đường Nguyễn Du rồi xuống đi bộ một mạch là tới trường.

         Có lúc ông anh không thèm đi xe mà lại tìm cách đi xe lam,vì còn nhỏ nên tôi không nghĩ ra thâm ý của ông anh,sau tò mò để ý thì mới biết số là ngày ấy trên đường Lê Văn Duyệt ,có các trường nữ Thánh Mẫu nằm gần ngã ba Chí Hòa,trường Lê Văn Duyệt và Gia Long nữa nên sáng nào lên xe lam,thì có lúc 2 anh em ngồi lọt thỏm giữa các giai nhân xinh đẹp,mà ngày ấy xe thường nêm khách chật cứng người,đã vậy còn ráng nhét thêm một ,hai người ngồi cái ghế phụ ở giữa xe , riêng tôi chỉ khoái được ngồi phía trước cạnh tài xế cơ . Ngồi chung với mấy chị ,thỉnh thoảng tôi lại được mấy chị bẹo má và vuốt ve ( chắc hẳn là tôi nhìn bụ bẫm và dễ thương rồi ) . Chỉ tội nghiệp cho ông anh tôi ,cứ ngồi nhìn thằng em được các chị nựng nịu mà thèm thuồng ,lại còn ra vẻ thắc mắc : “ Ủa ! sao hổng ai để ý đến mình dzậy cà ? “.

        Sướng nhất là những lúc trời lạnh hay mưa gió bão bùng,được ngồi cạnh mấy nàng ,nghe mùi thơm từ tóc của các chị lan toả,cảm nhận được cái làn da mát lạnh qua bộ áo dài láng o,mà ông anh đang ở tuổi dậy thì nên ổng không thèm đi xe nhà hay xe gắn máy nữa,cứ xe lam mà chơi rồi lâu lâu ngồi trên xe ông ưỡn ngực ra cố ý, cho các em thấy cái phù hiệu Lasan Taberd trên áo chemise trắng muốt ,chỉ tội cho thằng nhóc tôi lúc đó còn nhỏ có để ý gì đâu nên bị đi bộ thấy mẹ luôn.

         Con đường Nguyễn Du này tính từ góc đường Lê Văn Duyệt tới trường  dài cũng phải gần 2 cây số chớ có ít đâu,buổi sáng trên con đường này học sinh Taberd lội bộ đến trường cũng khá đông, nên đi chung ai nấy cũng thấy bớt ngán ngẩm vì đường dài.Xuống xe ngay góc Nguyễn Du-Lê văn Duyệt là tòa Đại sứ Canada (bây giờ là phòng Công An Xuất Nhập Cảnh,chuyên cấp Passport),đi tới một chút là cái Salon Auto của hãng Mercedes ,ngó sang phía tay trái bên kia đường là CLB nuôi ngựa của sân Tao Đàn,bên cạnh cái salon auto đó là nhà thằng Lê Hồng Vĩnh ,ngôi nhà có giàn bông giấy trồng trước sân mà sáng nào đi ngang qua tôi cũng đứng kiễng chân , kêu om sòm để gọi nó đi học chung cho vui.