Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Viết về các bạn : Be Thái Nguyễn quốc Huy
  PreviousNext
# 3352
  07 tháng 07, 2011 04:45  Nguyen Pham viết

Chào các bạn,

Hôm nay chọc đến thằng bạn thân Nguyễn quốc Huy.

Tôi với nó từng học chung với nhau 2 lớp : Nhất 4 và Chín 5, lớp nào bằng khen danh dự nó cũng lượm hết, tức không ?. Tôi còn nhớ lớp nhất 4, nó ngồi đầu bàn ngay bàn đầu luôn, kế bên nó là Be bò sửa Thụy sĩ Nguyễn minh Tân, sau lưng nó là chú rễ Cần lù Lê thanh Cần. Học với nhau 2 lớp nhưng nhớ không lầm thì tôi với Huy ngày xưa cũng không có nói chuyện với nhau.Ngày xưa nó ốm nhom xấu xí bây giờ nó lại trông đẹp ra mới chết chứ.

40 năm sau, trên Taberd.org thấy có tên Nguyễn quốc Huy nhưng tôi không liên hệ vì nghỉ Huy không nhớ mình, cho đến một hôm nhận được cái mail từ Huy : Ê Nguyên, mày đang buôn bán gì vậy?. trời cái thằng quỷ, mình làm Giáo mà nó hỏi mình buôn bán gì, tự nhiên hết sức. Mừng quá, thêm một thằng bạn nhìn mình và thế là thân nhau. Cu Huy này thì các Be nội ngoại ai cũng biết, trông thì thấy bụi bụi, nói năng có vẽ cọc cằn, hay châm chích nhưng lại rất giản dị chân tình. chỉ cần gặp một lần là mê ngay. Be nào cũng mê nó vậy mà nó nở bỏ hết bạn bè theo vợ trè qua Thái sống một mình. Giận không chứ.

Nếu không quá lời thì Huy trông tướng bụi bụi bất cần ...bạn nhưng lại chơi với bạn sâu sắc và thấu hiểu bạn nhất.Mê bạn taberd cũng phải xếp vào loại có hạng, hể thấy có Be ngoại nào về Việt nam chơi, là Huy cũng ráng sắp xếp bay về , dù chỉ một hai ngày. Và nhậu xả láng luôn, tay này hình như uống cũng cao thủ lắm, sau đó về Hotel khô cổ đêm ngủ không được, hahaha, tội ham nhậu.

Lần qua Mỹ dự đám cưới Cần Lù, Huy đã dẫn tôi về " quê " ở New jersey, ra mắt tất cả bà chị, từ chị Tư cho tới chị Mười hai, ổng số 13 nhe.Trừ chị Tám ở Vỉginia thì ổng làm biếng không chở tôi đi thăm luôn. Chị Ba ở Việt nam thì tôi đã ghé nhiều. Kỷ niệm nhất là ghé Florida, Huy đi làm việc còn tôi ở Hotel ngủ với vô bồn tắm ngồi ngày 3 lần cho hết ngày, hô hô Florida . Bạn Taberd quái vậy đó, vậy mà vui, vì thằng tui lười đi một mình nên nó đi làm tôi ở Hotel làm bạn với... bồn tắm.

Kể chuyện vui về thằng bạn mình cho các bạn nghe. Nhớ đừng đi Florida với nó nhe, hahaha.

Thân

Nguyên