Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
SO SÁNH 10 MÓN SINH HOẠT CỦA PHE TA TRÊN ĐẤT MỸ & VN ( 1 )
  PreviousNext
# 3158
  22 tháng 05, 2011 17:56  Vũ Văn Chính viết

     SO SÁNH 10 MÓN SINH HOẠT CỦA PHE TA TRÊN ĐẤT MỸ & VN                      

 

  Nhân Nguyễn Quốc Bảo gởi cho cái bài viết đọc nghe hay hay này,tôi có í tưởng làm một cuộc so sánh như sau :

  

1.  Mỹ :  Nhà phải có piano trong phòng khách cho nó sang dù trong nhà hổng ai biết úynh đờn hay úynh dở như hạch.

                                    

                                                              

 * VN : Ở VN thấy nhà nào có cái cây Piano nằm chình ình ngay góc nhà là thấy hết hồn rồi,Ít ra thì đây phải là nhà nhạc sĩ hay ca sĩ nào đó,nên mới dám sắm cái “ Đồ xịn” này trong nhà.Còn bày đặt trưởng giả học làm sang đi rinh thứ “ của nợ “ này vào trong nhà ,rồi để cho “ em nó “ nằm chơi cùng tháng ngày lòe thiên hạ,là mấy tay hàng xóm nhiều chuyện ở chung quanh,bọn chúng cứ nói xiên nói xỏ thì chịu gì nổi ,đại khái : “ Ôi ! cái bọn nhà giàu mà dốt,lại hay khoe của “.

      Nhớ những ngày sau 30/4/75 có những lúc họ còn đem những cây Piano hư ra làm củi chụm lửa nữa là đằng khác,vì có ai sửa đàn đâu. Mí lại lo đói không có gạo ăn không lo,ngồi đó mà đàn với địch.

Ngày trước tôi có quen một cô bé chơi Piano rất hay,tôi yêu cái dáng ngồi chơi đàn ,yêu đôi bàn tay của cô bé lả lướt bài “ Hoài Cảm “,nên tôi cũng yêu luôn …cây đàn Piano.Nhưng thật tiếc là cô bé ra đi mãi mãi trong chuyến vượt biển năm xưa,cô bé đã vĩnh viễn nằm trong biển Đông ,mang theo mối tình đầu của tôi đi theo.Đâu còn dịp để nghe cái bài Tout L’amour quen thuộc ngày nào.

 Bây giờ những nhà thường thường bậc trung,họ chỉ sắm cây Organ điện tử để trong nhà,cây đàn có giá không sang mà cũng không hèn cho lắm,đủ để những tay “nhiều chuyện”hàng xóm hết còn nói xỏ xiên. Cây đàn Organ điện tử mà có sẵn những tiếng trống ,bass,tiếng nhạc cụ …mỗi lần chơi là thấy các ông bà cụ ngồi nhịp chân ra vẻ thích thú lắm,nhất là tiếng đàn vang lên trong những buổi lễ ở nhà thờ.

                                                 Vũ Văn Chính