Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
CHUYỆN 3 ANH EM
  PreviousNext
# 3120
  14 tháng 05, 2011 08:53  Vũ Văn Chính viết

 

                                        CHUYỆN 3 ANH EM

 

Có 3 anh em sinh 3, đang nằm trong bụng mẹ. Thằng nằm trên quay xuống cùng nói với 2 đứa kia:

 

Mai mốt tao lớn lên nhất định tao sẽ làm Bác Sĩ.

 

2 thằng còn lại hỏi: chi vậy?- để làm hiệp sĩ cứu nhân độ thế.

 

Thằng nằm giữa nói: Mai mốt tao lớn lên tao muốn làm Nha Sĩ.

 

2 Thằng kia lại hỏi: chi dzậy?

 

- Để tao làm đẹp con người,cái răng cái tóc là gốc con người mà mày.

 

Thằng nằm cuối nói: Tao thì mai mốt lớn lên tao mơ trở thành Văn Sĩ.

 

2 thằng kia nói: Thằng này ngu, học bác sỹ ,nha sĩ như tụi tao ko chịu lại đi học viết văn.

 

Thằng út trả lời: Tại tụi mày nằm trên nên không biết chứ tao nằm dưới, đêm đêm cứ có thằng đầu trọc mặt mày đỏ ké như đang say rượu , nó cứ thụt ra thụt vào làm tao không đêm nào tao ngủ được. Mấy lần tao tính đạp nó mà nó chạy nhanh quá tao đạp không kịp. Đã vậy lần nào nó cũng phun nước miếng vào mặt tao. Kì này ra ngoài tao phải viết cái vụ này cho tụi bay biết chớ.

                                      

       Vũ Văn Chính