Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
MỔ XONG MỚI Đi ĂN
  PreviousNext
# 3101
  10 tháng 05, 2011 19:37  Vu Van Chinh viết

 

          Nghề bác sĩ là một cái nghề “ mỏ vàng “ và uy quyền. Cũng có thể coi như “thay trời hành đạo “ vì có những ca con bệnh đã được Nam Tào dũ sổ nhưng các anh Bs lại cho sống lại,còn những ca mà con bệnh chưa tới số phải ra đi ,thì có ông lại  cho… đi luôn , thế mới tài chứ .Các ông lớn dù có làm lớn tới đâu ,khi đã vô bệnh viện thì lại sợ ông bác sĩ một phép,biểu gì cấm có dám ý kiến,ghê chưa? Ông nào thì ông cũng không qua được ông TIỀN và ông BẠC mờ .Nhưng nếu “ con mồi bệnh nhân “ đến khám tại phòng mạch của ông thì lại khác,ông luôn luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu người bệnh từng …centimet.

          Riêng ở VN thì giàu nghèo trong các nhà thương phân biệt rất rõ ràng,anh có tiền thì có quyền nằm phòng VIP có máy lạnh,có tủ lạnh ,có cả TV và đầu máy,có BS giỏi ghé chơi thường xuyên, mấy cô y tá lại nhỏ nhẹ , nhanh nhẹn và dễ bảo…Nếu chịu chơi thì ông có thể kiếm một em gái xinh xinh vào vừa đấm bóp vừa xem phim ..Sex với anh,có ai dám cấm cản đâu.

          Còn anh mà nghèo thì ..bỏ mẹ,sau khi nhập viện là y tá lên giọng : ĐẦU TIÊN ?con bệnh trố mắt đứng thắc mắc không hiểu thì y tá mới giải thích : là TIỀN ĐÂU ? đó má,có vậy mờ hổng hiểu??? cứ cách bữa là Đầu Tiên ủa Tiền Đâu phải đóng liền,có đóng tiền là có thuốc và y tá mới có quyền chích,còn không thì cứ nằm đợi đấy,tiền trao là ..thuốc múc mà.

          Cuối cùng thì đây cũng chỉ nói tới cái hội “ Áo Trắng,Tim Đen “,chứ còn lại số đông thì toàn là những “ Áo Trắng,Tim Hồng hay Tim Trắng “ mà thôi.Nói chung bác sĩ Từ Mẫu vẫn đông hơn bác sĩ ..như ác mẫu.

         Phe nhà mình thì cũng có mấy anh trong cái hội “ Áo Trắng,Tim hồng “ vậy,thử nhìn mấy anh khám bệnh là biết liền . Cái hình ảnh tay cầm li bia,tay cầm con dao mổ ,miệng phì phèo phun khói thuốc um xùm quen thuộc của anh BS Vĩnh Chúc là cũng đủ thấy tay nghề của ảnh cao cường tới cỡ nào,cũng may là con bệnh bị chụp thuốc mê nên có hay biết gì? Mà công nhận mọi chuyện vẫn tốt đẹp cơ mà.

         Anh BS Triệu Cung thì công tác tại một cái BV mà ai ai cũng thấy rét vì 10 người vô cấp cứu,thì hết 9 người sau đó ra về một cách nhẹ nhàng và thanh thản,còn một mạng thì vẫn nằm ở lại mạnh khỏe.Ngay cả anh cũng thường dặn bạn bè nên gặp ảnh ở ngoài đường,chứ đừng gặp ở BV dễ ..đi lắm.Thường thì ngày mùng 1 Tết có ai dám mời ảnh tới nhà chơi bao giờ đâu ,sợ có huông.

        Nghề của ảnh là chơi với những khối u mọc lung tung cả trong lẫn ngoài con bệnh,có những cục u vô duyên nằm trên mặt hay trên lưng mà không dao kéo nào chạm vô được,ảnh chỉ còn có một cách là chơi một cuốn sách dầy rồi bất thình lình đập một phát thật mạnh vào cái thằng u vô duyên ấy,thế mà cục u ấy nó lại biến mất ,may nó là cục u lành tính và con bệnh lại khỏe mạnh mới là hay chứ.