Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
MỔ XONG MỚI ĐI ĂN
  Next
# 3096
  10 tháng 05, 2011 00:29  Vũ Văn Chinh viết

 

                                                 Mổ Xong Mới Đi Ăn

      ( Thân tặng mấy ông nội : Vĩnh Chúc,Triệu Cung cả bác sĩ Thú Y Lý Quới,tặng mấy ông ngoại : Sơn Mập,Xuân Việt và cả ông nha sĩ Củ Sâm …)

        Câu chuyện này xảy ra ở VN,còn ở các nước khác thì không biết có giống như vậy không?nhưng cũng cần cho các anh Bác sĩ “nội soi” lại mình :

        Một hội nghị bất thường của hội “ Áo Trắng,Tim Đen “ ( ý là các anh tuy là bác sĩ nhưng lại có một trái tim …đen đủi ,cái hội này là toàn những anh bác sĩ được thừa nhận danh hiệu : Lương Y Như …Ác Mẫu ) vừa được tổ chức.Vị chủ tọa dáng bệ vệ và trông hiền như …Ma Cô lên tiếng :

 

- Chậc ! chậc ! trong thời gian gần đây ,anh em mình hay bị dư luận xã hội “ nội soi “ tấn công dữ quá.Vẫn biết cũng chẳng nhằm nhò gì  si-nhê đến chúng mình,vì có ghét anh em mình cách mấy ,nhưng khi có bệnh họ vẫn phải mò tới năn nỉ xin khám thôi.Điều quan trọng là anh em mình toàn những người giỏi ( nếu không giỏi thì làm sao trở thành bác sĩ với cái nghề rất cao quí này)và không bao giờ ế khách đến khám bệnh…. Thử nhìn xung quanh xem ,có cái BV nào hay phòng khám tư nào mà ế ẩm “quanh năm mùa đông” chưa?

         Vị chủ tọa đáng kính rề rà chưa nói xong , thì ở dưới đã có tiếng hét thật lớn :

-  Đề nghị nói ngắn gọn thôi cha,mỗi phút trị giá hàng trăm ngàn đồng đấy ! .

   Vâng,vị chủ tọa cũng giật mình chợt nhớ tới cái phòng mạch nhỏ bé và khiêm tốn ở nhà,nhưng nó lại là con gà đẻ trứng vàng đấy.Mà lúc này đang có nhiều “ con mồi “ ngồi chầu chực , phải tranh thủ thôi vì sau khi đã đóng góp 8 tiếng ở BV ,còn ngoài giờ thì ta có quyền khám bệnh để xây dựng sự nghiệp của ta thôi ,nên nhanh nhẩu đáp và liến thoắng một tràng dài cho xong buổi hội nghị :

             Vừa qua anh em mình có những người rất chủ quan nghe,khi báo chí phỏng vấn về chuyện thu tiền cao thì huỵch toẹt và nhanh nhẩu khai rằng : “Ờ ! thì tiền nào của nấy “giàu ,nghèo có bao giờ ngang bằng nhau đâu.Vẫn biết như thế là nói chính xác,là phù hợp với nền kinh tế thị trường,nhưng chúng ta cũng cần khéo léo và khiêm tốn một chút.Vụ ấy chưa hết thì lại lòi ra cái vụ một đồng nghiệp của chúng ta phải “ gỡ lịch “ trong trại giam vì kiếm ăn ẩu tả trên các toa thuốc bảo hiểm y tế,cái vụ này thiệt là bậy hết sức mặc dù châm ngôn của hội ta là : MACKENO ( Mặc Kệ Nó ) tiền thầy cứ bỏ túi  còn ai ra sao thì thây kệ,hết chuyện ăn rồi sao lại xơi tới cả bảo hiểm y tế.Rồi tiếp nữa,mới đây nhất là thêm cái vụ nhổ răng chưa xong,nhưng  anh em vẫn cương quyết bỏ đó để đi ăn trưa do đã hết giờ hành chính….

           Theo tôi,chúng ta không nên kích động dư luận hay thái quá vì dư luận thích “ nội soi “ giới chúng ta. Cần phải làm một cái gì đó để trấn an dư luận thì sự nghiệp “ kiếm tiền bỏ túi “ của chúng ta mới đời đời bền vững.”

             Sau đó được biết kết thúc hội nghị,hội “ Áo Trắng,Tim Đen” đã thống nhất đưa ra lời cam kết với xã hội : MỔ XONG MỚI ĐI ĂN….. Thế là mọi người mau chóng lục tục ra về quên cả vỗ tay.