Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TABERD & HỘI C C N
  PreviousNext
# 2839
  11 tháng 02, 2011 14:54  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Taberd & Hội CCN

Nghe cái tên viết tắt thôi mà cứ phải đoán già đoán non,nào là : Chơi Cái Nữa ,Chơi Cả Ngày, Củ Chuối Nhỏ,Cho Chơi Nhé ,Chơi Chết En (Elle đây là nàng),có bữa mắt mũi kèm nhèm không đeo kiếng nên thấy lộn ra cái chữ CNN lại đọc luôn là Cu Nhúc Nhích…Cuối cùng mới vỡ lẽ là cái Hội Có Cu Nhỏ ủa quên Có Con Nhỏ.

Ở đây tôi chỉ nói đến những ông thích :

Người Việt xài Hàng Việt,Hàng VN chất lượng cao mà thôi.

Đáng lẽ cụ Lưu Thành Hiếu là người đầu tiên có con nhỏ,nhưng vì lúc ấy mấy cụ Taberd mới tụ tập lại nên chưa có cái í tưởng lập hội.Phải đợi đến khi cụ Lý Đứt Thắng hớn hở vào một ngày đẹp trời tuyên bố : Tao sắp có Con Cu Nhỏ ,thì anh em mới bu vào lập ra cái hội CCN nọ và bầu luôn cụ Đứt Thắng làm Chủ Tịt .Mà bầu cụ cũng phải,vì cụ Hiếu là trai tơ mới lấy vợ lần đầu,còn háo hức có con bồng con bế để khỏi thua anh kém chị,và cũng cần biết cái kinh nghiệm “Tre Già Măng Mọc” như thế nào ?.

Còn cụ Đứt Thắng ,đã có kinh nghiệm một lần rồi,giờ cụ dám xâm mình một lần nữa thế mới là gan góc chớ. Đúng là “ Dân chơi không sợ mưa rơi “.Các cụ Taberd nhà mình đa số đã yên bề gia thất rồi,thấy con nhỏ sợ thấy mẹ ,nhất là những đứa con ngoài vùng phủ sóng ,mặc dù thấy trong người nội lực vẫn còn sung nhưng đâu dám vượt đèo trèo suối bên ngoài.Thằng cha nọ nhớ lại chuyện xưa,hồi đó nó gian díu với một em ,rồi một hôm em nhỏ nhẹ thỏ thẻ rằng em bị tắt…Nó xanh mặt,ở cái chỗ xa xôi này làm gì có chỗ xịn để giải quyết nỗi buồn ấy,chợt thấy cái nhà thuốc bắc nhỏ xíu bên đường,nó bèn mua chai Cao Ích Mẫu cấp tốc đem về cho em uống,em bèn ngửa cổ chơi nguyên chai thuốc.Mấy hôm sau em hớn hở khoe rằng: Có… lại rồi anh yêu.Thật là hú hồn.

Hãy nghe cụ chủ Tịt tâm sự : Vào tháng mùa Thu gần gần cái lập Đông ở khu OC, trời thường man mát dễ chịu,dễ làm cái chất sung trong người cụ nó lâng lâng. Và chắc hẳn cụ cũng muốn có thêm thằng Cu ,để sau này nó nối cái giống của cụ cho đỡ buồn.Vào một đêm nọ cụ đang mơ màng thì nghe bu nhà nằm ngâm thơ :

1 canh,2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4,canh 5 vừa chợp mắt
Bu nhà gọi dậy : “ Làm nghe anh”.

Thế là tháng sau cụ la làng và tuyên bố :Tao sắp có Con Cu Nhỏ.Thế là Hội CCN ra đời từ ngày ấy.Tên cụ là Đứt Thắng nên muốn đặt tên cho thằng Cu tương lai là Đứt Chến,nghe thì cứ tưởng là cụ yếu lắm.Nhưng thấy bu nhà ông cười cười và khen :”Thắng anh ấy vẫn tốt,và Thắng rất ăn,đạp một cái là dính thế mới hay”. Nói xong bu lại lấy tay vỗ nhẹ cái bụng rồi mắng yêu :

- Tổ cha mi ! mi giống y như ông già mi,nằm trong bụng mà quậy quá.

Sau cơn vui thì thường lại lo,như cụ Hiếu lăng xăng bên con mọn,hết đưa lại đẩy thằng nhỏ đi tới đi lui ,ban ngày thì lo cho thằng cu nhỏ,đến đêm thì thằng cu nhỏ ngủ nhưng thằng cu lớn lại phải thức,vì thỉnh thoảng cũng phải làm nghĩa vụ với bu nó,mệt bỏ mẹ.Có lần cụ nói cần tuyển một em ô – Sin (người giúp việc),nhưng mãi vẫn chưa tuyển được.Chắc bu nhà sợ cụ ban ngày bế con,ban đêm Ô – Sin nó lại bế nhầm cụ ( vì cụ tướng nhỏ con ) đi ngủ thì bỏ mẹ ,nên tới giờ vẫn chưa nghe tin tức gì về việc tuyển Ô-Sin được hay không?

Cụ Đứt Thắng thì ngon cơm rồi,đã kinh nghiệm một lần nên cụ chuẩn bị cái lò than để dưới gầm giường cho chắc ăn.Nhìn mấy cụ ông “ Tay bế tay bồng,đời hắt hiu xóm đạo,hồi chuông giáo đường vang..”tôi ngưỡng mộ mấy cụ ông quá.

Bao năm Thắng đợi Thắng chờ
Giờ đây Thắng có thằng cu Thắng bồng.

Không biết ở bên Mỹ ra sao trong việc cho con bú,chứ ngày xưa ở VN .Găp bu nhà sữa sùng chảy lênh láng,thằng cu nhỏ thì đã bú no nê rồi lăn quay ra ngủ.Thằng cu bố thì nghe nói sữa mẹ rất tốt,nên thấy sữa nó chảy thấy uổng quá cũng bèn ..ghé mồm hút ké,chỉ tội cho bu nhà,cứ thấy cái mồm bố thằng cu mút là tự dưng lòng thấy lâng lâng,mặc dù đang ở cử ,bu chỉ sợ lòi thêm ra thằng nữa thì bỏ… bu.

Nhân việc nói chuyện bú mớm của “thằng Cu”,có một câu chuyện được sưu tầm cho hội viên của hội CCN ngâm kíu :

* Có hai bu nói chuyện với nhau về con cái :

- Thằng cu nhà chị chả chịu bú sữa ngoài gì sất,trong khi chị thì chẳng có sữa.

- Chả bù cho..thằng cu nhà em,khi em đầy tức sữa thì hãn hữu lắm nó mới bú hộ cho một tí.Còn bao giờ không có sữa thì đêm nào nó cũng bú nhiệt tình lắm.

Tất nhiên bu thứ 2 đâu nói rõ “thằng cu “chính là “thằng Cu lớn” của chị.

Cũng may cho cụ Chủ Tịt , cụ chưa đến nỗi phải gặp tình huống như sau.Nếu cô con gái của cụ mà lập gia đình sớm,và có con trước đó 1,2 năm.Rồi tới phiên cụ Chủ Tịt cũng có con,trong nhà cụ người ta thấy có hai chú nhóc sàn sàn tuổi nhau,một đứa kêu bằng ông ngoại,còn một đứa kêu bằng bố.Lớn lên thế nào hai thằng cũng thắc mắc cho coi :

- Sao kì dzậy ta ? “ thằng” này nó nhỏ hơn mình mà phải kêu nó bằng Cậu,bằng Chú.Rồi mình có con ,con mình lại phải gọi “nó”là ông,gọi con “nó”là anh,gọi ông Ngoại là ông Cố Ngoại,con “nó”thì lại thưa ông Nội..Ái chà điên cái đầu.

Hiện nay chưa thấy hội CCN nằm ngoài vùng phủ sóng khai báo,mà có cha nội nào dám khai báo đâu,nên hiện hội CCN hợp pháp chỉ thưa thớt dân số có vài cụ ông thôi ,đang trông chờ thông báo kết nạp vô hội viên của anh Tư Cần mà thôi. Cụ Chủ Tịt đang canh me cái thằng siêu quậy Sơn Taylor, cái thằng chuyên đem chim đi đánh đấm tứ tung ,hễ mà thấy thằng nhóc Tây nào mà nói tiếng Việt nhanh như gió, tay chân múa võ y như Lý Tiểu Long,thì đích thị nó là con của thằng Sơn Taylor rồi, A-Lê hấp bắt nó ghi tên gia nhập hội cho có dân số ,dù nó đang ngoài vùng phủ sóng.

Cuối cùng ,trước khi muốn gia nhập hội CCN thì để bảo đảm chất lượng cũng như sản phẩm ưng ý,các hội viên cũng nên đến hai địa chỉ sau :

* Đốc – Tờ Sơn Su Mô : Để khám tổng quát và xin chữ kí để được mua thêm thuốc trợ lực “ Bản lĩnh của đàn ông”.

Địa Chỉ : 53 Nguyễn Du,Quận Nhất,Sài Gòn,VN.

* Đốc – Tờ Hoàng Vĩnh Chúc : Để xem xét lại súng ống và đạn dược trước khi sử dụng.

Địa Chỉ : Quán nhậu Tràm Chim hay quán Anh Em 7 Chim Câu(7 mập) .

Vũ Văn Chính ,Sài Gòn Tháng 2/2011.