Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềLý tiên sinh nhã giám
12 tháng 02, 2016 10:37   Tiền Bối NGUYỄN BÍNH KHIÊM viết:
ĐÃ LÂU LẮM RỒI, ĐÂU CÒN CHỖ CHO NGUYỄN BÍNH.....
Photo de Mạt Thành Sang.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh lè
Giữa trưa nghe tiếng xè...xè...
Mùa này ve đã...gọi hè rồi chăng ?

Ngước nhìn mấy nhánh bằng lăng
Hoa khoe sắc tím, lòng anh ngậm ngùi
Nhớ về kỉ niệm một thời
Cùng cô hàng xóm...rong chơi tháng ngày.

Suy tư đang nhớ đến ai
Bỗng dưng gió thoảng, mùi khai hơi nồng
Nhìn sang thấy bốn cái mông
Xếp hàng ngay ngắn...trắng hồng như mây.

Ngắm nhìn đắm đuối mê say
Bốn con bướm chúa, không bay bao giờ
Ngỡ mình đang ngủ nên mơ
Thì đám hàng xóm...lượn lờ sang đây.

Hỏi thăm mới biết hôm nay
Chi bộ họp nhóm, mừng ngày tất niên
Uống bia ăn cánh gà chiên
Mấy chị nhậu xỉn...ra hiên ngồi....tè
Chị em vui vẻ....hết ga...
Uống vào cửa miệng, rồi ra....cửa mình
Hồng Chuyên, ai cũng rất xinh.
 Photo de Mạt Thành Sang.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết