Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềCây súng của anh
02 tháng 04, 2015 17:36   Cu Tèo viết:

Ở Cali có quán Vàng, chủ quán Vàng là anh Béo

Anh Béo có anh bạn là anh Gầy

Anh Béo thường ăn mà không uống

Anh Gầy thường uống mà không ăn


Một hôm anh gầy đến quán, gọi một chai Vang.

Sau khi uống nửa chai, anh Gầy rút tiền ra trả và cà khịa thách chủ quán Béo

- Mày nghĩ sao nếu tao có thể cắn mắt bên trái của tao?

Anh Béo trả lời giễu cợt

-Nếu được thì tao tặng mày chai Vang 


Ngay lập tức, Gầy ta moi mắt giả từ bên trái ra bỏ vào miệng cắn cái rụp 


Gầy lại tiếp tục:

-Lần nữa nhá, bây giờ tao sẽ cắn mắt phải của mình.


Béo trả lời ngay

- Tao đưa mày 200 đô tức thì !


Béo chủ quán cay cú nghĩ: 

” mình thắng chắc, chả lẽ nó mù sao!”


Lần này Gầy ta tháo hàm răng giả rồi cắn vào mắt phải.


Béo chủ quán kinh ngạc, nhưng cay cú cầm 200 đô đưa cho Gầy


Gầy lại tiếp tục dụ dỗ Béo.

-Lần cuối này, 500 đô nếu tao đứng đây mà tao đái được vào chai rượu đằng kia, Okie?


Béo nghĩ “Tỉnh còn không làm đựoc, nói chi thằng say này”, nên trả lời ngay:

-Chơi luôn


Gầy tụt quần, lấy súng bắt đầu bắn vung vãi ra khắp bàn khắp quán mà chẳng vào chai giọt nào.


Béo thấy vậy, hí hửng, cười ha ha nói :

-Thế nào, chấp nhận thua chứ Cu?


Gầy kéo quần lên và chậm rãi  trả lời:

- Đâu có sao,  tao vừa cá 1000 đô với thằng LN Trầm là có thể đái đầy ra cả quán của mày, mà mày vẫn … cười. 




  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết