Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềTúi khôn của Đặng Vinh
27 tháng 03, 2015 14:14   Trời sinh Vinh sao lại sinh Dũng viết:
Trong một văn phòng được cho là ở vùng Marilen-Trinh Nữ vẫn còn trinh, boss Vinh vội vã đi vào, thấy các cô thư ký bận rộn túi bụi làm việc, boss hét lên  "Tất cả đứng im, nên nhớ tài sản này thuộc về tui, thân thể mỹ miều của mấy you thuộc về mấy you, relax!"
- Mọi người trong phòng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
> Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"


Có cô thư ký nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, boss Vinh hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, tôi là kẻ chinh phục chứ không phải mèo ăn mỡ dâng tận miệng!"
> Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"


Khi boss Vinh đi giải thuỷ, một cô thư ký trẻ, mơn mởn, mông bồng, ngực nở, eo thon, chân dài  miên man, môi hồng như hoa anh đào, răng trắng như hoa sóng (có bằng MBA) nói với cô thư ký chín mùi như chuối ba hương, già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Sis, có phải boss mới vô mánh lớn, ổng đăm chiêu, trông là lạ, chúng ta nên làm gì?". Cô thư ký ba hương cười cười "Cưng ơi, làm sao hiểu được boss Vinh, nhất là khi boss là người Huể, kín đáo lắm,
văn võ toàn tài, understand his language hay his body language làm sao được? Đợi đi, tháng sau cưng sẽ hiểu!"
> Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"


Khi 2 cô thư ký đi giải thuỷ, boss Vinh thấy tài Dũng nhìn không chớp mắt vào cái tròn tròn phía sau của cô MBA, miệng Dũng khô rang, boss cười, vỗ vai Dũng thân mật "bồ vừa là tài xế cuả tui, vừa là đồng môn ngày xưa của tui, bồ làm việc đàng hoàng, miệng mồm kín đáo, ăn nói ứng đối thông minh, đi đâu với bồ, tui yên tâm, bà nhà tui lâu nay khen tui là quá đạo đức, chăm chỉ đi nhà thờ, viếng chùa, thăm viện mồ côi tới khuya, week-ends hay week-days cũng giống nhau, bã nói - chú Dũng chở anh đi làm việc công đức nhiều như vậy, chắc chú cũng mệt nhiều! Lâu lâu bồ lại lên Taberd.org nâng bi tui, làm anh em nể tui là người vừa có đạo đức, vừa có dzăng hoá, âm nhạc (không như thằng Di Bính),  tui tăng lương cho bồ mỗi giờ 50 cents", Vinh tiếp lời:


"Tui có cơm thì bồ có cháo, tối nay bồ cầm đỡ vài ngàn đô, lấy cái Batmobile của tui mời em MBA đi chơi, champagne Dom Perignon all you can drink, có xỉn thì cứ tạt vô Hyatt cho an toàn"
> Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"


Dũng hí hởn,  huýt sáo đi ra. Boss Vinh: "Vậy thật tuyệt, ước chi mình có vài thằng bạn Be giống Dũng!"
> Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"


Tháng sau, cô MBA đòi Dũng child support.  Dũng thở dài "Uống Champagne all you can drink,  ở chung phòng với em MBA thơm như múi mít, mà em phải bế mình lên giường,  suốt đêm mình ngủ như chết, có ăn cái sơ mít gì đâu, mà giờ phải trả child support for a future baby. Còn bạn vàng Vinh giờ lại tuyển em MBA khác with red belt Vovinam , vừa guard her body vừa có bodyguard. Đúng là trời sinh Dũng nhưng lại sinh Vinh, rời Taberd từ lớp 9, không có nổi cái tú tài VN, mà Vinh ăn ốc thì Dũng đổ vỏ!"
> Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"


KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết