Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChuyện tứ xứ
Chủ đềVăn minh xe máy - thời trang
21 tháng 03, 2015 17:25   Vủ Phùng viết:
Baron Trịnh
Sùng phật đội tháp trên đầu
Áo- quần -xe - dép một màu vàng hoe

Hoa vàng quần áo đỏ tươi
Nhìn trông cứ tưởng đười ươi xổng chuồng

Xiêu-nhơn có đến hai chàng
Đi dụ trẻ nít trong làng ngoài thôn

Bi-lai là hiệu con ong
Các em ngực nở mông cong sọc vằn
 

Tiếc gì một cái ống bô
Sơn vàng cho nó cùng đồ đi ông

Trông như nhái bén chẫu chàng
Không biết chim có xanh vàng thế không

Nửa màu vàng, nửa màu đen
Dẫu không nghệ thuật cũng khen chú này

 
Anh trắng từ đít đến đầu
Con xe cũng trắng thật ngầu đó nha

Đỉnh cao nghệ thuật là ông
Khỏa thân ra phố mới ngông mới ngầu

Thời trang có cả bò trâu
Có điều sao lại đối đầu Mai Linh
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết