Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcGặp gỡ / Họp mặt
Chủ đềHọp Mặt tại nhà Lý Hưng Ngọc 7 tháng 3 2015
18 tháng 03, 2015 13:59   Dũng audiophile viết:
Chú Vinh cứ tươm tướp, coi kỹ lại có phải Ngô Xuân Thiện có phải là NXT không?

Nhạc Pháp của chú có anh chàng Enrico Macias nghe giọng thật tuyệt và đặc biệt, anh này hát nhạc tương tự Duy Khánh của Việt Nam mình, bài hát có gốc có ngọn, bình dân  dễ hiểu, có điều hoà âm của nó hơn đứt VN mình.

Hôm xưa qua có nhắc chú mua một headphone Grados 225i trên Amazon khoảng 200, chú mua chưa?
Nếu không chú nghe bằng cái gì?  Cái headphone này nghe rất hay, mình không thể tưởng tượng là thằng kỹ sư âm thanh - recording engineer cho vô đó nhiều thứ tinh vi mà chỉ có headphone xịn mới hiển lộ ra đúng chiều kích của nó (thí dụ: tớ có 1 CD mua cách đây 20 năm ở Ý, nghe hoài trên đủ loại máy chả thấy gì đ ặc biệt, tới khi dùng headphone này mới thấy là "tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng",  chàng ca sĩ hát trên thuyền và bây giờ nhờ headphone, mình nghe được tiếng s óng vỗ ì oạch vào mạn thuyền, nghe t iếng nước chảy, và nhưng có tiếng gió lao xao đâu đó... mấy thứ tiếng này mình hoàn toàn không nghe, không biết với các thứ loa, headphone khác. Thành ra cái perception của mình, cái ý nghĩa bài hát thay đổi hẳn (vì nó hát tiếng Ý, mình chỉ cảm mà không hiểu).  Chỉ tội là design làm kiểu cọ nên đeo rất đau  lỗ tai (bẻ cho dãn cái vòng ra thì đỡ hơn).  Nhưng philôdốpphi của qua là thà đau mà sướng còn hơn là không đau mà không sướng.

ĐV có cái phòng xi-nê chiến quá, chắc cũng là cao thủ trong âm thanh, có gì hay ho cho tớ biết, tới lên Internet nghiên kíu đỡ nghiền.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết