Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcViết kỷ niệm 50 năm vào Taberd
Chủ đềĐông, Xuân và Thu
13 tháng 02, 2015 21:37   lý hưng Ngọc viết:
Thân chào các Be.
Nhân dịp Xuân về Thu và Ngọc xin thân chúc các Be được nhiều sức khỏe và mọi việc được hanh thông trong năm mới.
Xin cho Ngọc đại diện Thu để Cảm Ơn tất cả những Mỹ Cảm mà Cụ M, Lê anh Dũng và nhiều Be đã dành cho Thu. Ngọc nhớ khi đang làm việc và qua Đài Phát Thanh, Quỳnh Hương, người em gái thật dễ thương, thông báo đây là giờ của LASAN TABERD thì cũng từ đó cuộc sống của tụi Ngọc đã thay đỗi , Vui hơn, Bận rộn hơn và nhất là có Ý nghĩa hơn. Nếu Ngọc không lầm đã có lần Sơn Mập hỏi Thu " Sao anh không thấy em có bạn bè gì cả vâỵ? "  Thu nói " Có chứ tất cả bạn của Ngọc là bạn của Thu còn bạn thân riêng thì Thu không có , Thu chỉ có Ngọc là Bạn từ ngày về ở với Ngọc". Nhiều khi Thu tâm sự" Các anh thật là hạnh phúc vì có cả 1 thời niên thiếu cùng chung 1 mái trường , còn em thì không có được những cái đẹp đẻ đó thành ra anh hãy ráng gìn giữ những bạn  đó thật cẩn thận" Thu tiếp " Và cái may mắn hơn nữa là sau hơn 30 năm mà các anh gặp lại và Mầy Mầy , Tao Tao với nhau thì thật là diễm phúc".
Và từ đó 2 đứa hễ có cơ hội để làm những gì để thắt chặc tình thân giữa tụi mình là Ngọc Thu đều cố gắng.
Nhân đây Ngọc cũng xin lấy 4 câu trong bản nhạc của Ban Nhạc Phượng Hoàng năm xưa để nói lên tâm tình của Thu và Ngọc với các Be :

Còn nhìn nhau hôm nay còn trông thấy.
Trông thấy nhau nghe lòng đã vui.
Từng niềm vui chia nhau từng giây phút.
Giây phút bên nhau lòng đã say....
Mai nầy....................
Xin Cảm Ơn tất cả các Be đã hiện diện trong đời sống của Be Ngọc  và Thu.
Ngọc Thu.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết