Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềTaberd - 50 Năm Một Chặng Đường Nhìn Lại ( 19 )
17 tháng 11, 2014 14:34   Dũng sử dza viết:
Beng

Thời Đệ nhất Cộng hòa những ngày lễ chính là ngày:[32]

  • Quốc khánh 26 Tháng 10
  • Tết Nguyên đán
  • Lễ Hai Bà Trưng
  • Lễ Trần Hưng Đạo
  • Lễ Lê Thái tổ
  • Lễ Phật đản
  • Lễ Giáng sinh 25 Tháng 12

Vào thời Đệ nhị Cộng hòa những ngày nghỉ chính thức cho các công sở gồm có:

Ngoài ra còn có những ngày lễ cổ truyền tính theo âm lịch như ngày Thích Ca thành đạo (8 Tháng Chạp), Tết Ta (1-7 Tháng Giêng, nghỉ chỉ ba ngày mồng 1 đến mồng 3), Giỗ Hai bà Trưng (cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam) (6 tháng 2), Giỗ Tổ Hùng Vương (10 Tháng Ba), Phật đản (rằm Tháng Tư) (công nhận năm 1958)[33], Vu-lan (rằm Tháng Bảy), và tết Trung thu (rằm Tháng Tám).[34]

(trích từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a  )

Nhận xét:

Article ở trên viết không rõ ràng (cần chỉnh sửa), gây cảm tưởng là dưới Đệ Nhất Cộng Hoà thì Phật Đản là lễ chính thức, nhưng không còn là lễ chính dưới đệ II CH.  Chuyện này không hợp lý vì sau đảo chính 1-11-1963, Phật Giáo lên cơ, không ai dám chơi với lửa mà bỏ đi ngày lễ Phật Đản trong danh sách lễ chính thức.

Tuy nhiên có cụ gân Trần Văn Hương, lúc làm thủ tướng, xì-nẹc mấy ông sư xuống đường hoài (thế nào ít nhiều cũng có đạo diễn mắt xanh hay ca-pốt đỏ giựt dây, nhắc tuồng phía sau), nói: mấy ông sư làm trò khỉ (tôi nhớ mang máng chữ, nhưng tinh thần câu xì nẹc thì nhớ rất kỹ).

Cụ gân TVH lúc làm đô trưởng Sài Gòn đi xe đạp, (cũng như ba cậu Hải đi Velo Solex, đây là chuyện thiệt, không trình diễn làm màu).

Note: Comment này chỉ nêu sự kiện lịch sử (có thể kiểm chứng), không có hậu ý chính trị, tôn giáo


  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết