Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềĐàn ông lý tưởng
18 tháng 09, 2014 12:40   Hà Duy Bính viết:


Một hôm Cụ Cao ăn mặc bảnh bao đi ra chợ, gặp Bính Hà ăn mày ăn mặc rách rưới hôi hám. Cụ Cao  ta dừng xe lại và cầm mấy trăm đô đưa ra và hỏi:

- Nếu có số tiền này mày có đi đánh cờ bạc không?

Bính Hà  nói:

- Từ nhỏ đến lớn đi ăn mày, chưa biết đến cờ bạc là gì!

Cụ Cao hỏi tiếp:

- Vậy mày có đem đi nhậu không?

Bính Hà cúi gầm mặt :

- Đi ăn xin, cơm không đủ no làm gì biết đến bia hay rượu gì!

Cụ Cao hỏi tiếp:

- Thế mày có đàn đúm gái gú không?

Bính Hà thở hổn hển: 

- Ăn không đủ no lấy hơi sức đâu mà đàn đúm gái gú. Hồi nhỏ tới giờ chưa biết tới cái vụ này!

Cụ Cao mắt sáng lên, giục:

- Mày mau cất tiền vô đi, rồi lên xe. Tao chở mày  ra nhà hàng ăn với tao. Tao kêu vợ tao đến gặp mày ngay.

Binh Hà rụt rè hỏi:

- Chi vậy?

Cụ Cao hứng khởi nói:

Để cho vợ tao được thấy tận mắt người đàn ông lý tưởng mà bà ấy cứ bắt tao phải làm theo. Cho bà ấy mở mắt ra:

 “Đàn ông mà chẳng biết rượu chè cờ bạc trai gái gì cả … thì chỉ có nước đi ăn mày mà thôi!!

 


Copy !

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết