Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcHội họa / nhiếp ảnh
Chủ đềHà Bính Ẩn Trong Những Hạt Cà Phê?
13 tháng 09, 2014 12:21   Chầu rìa viết:
Sư huynh Lý Hữu Phước xổ nho  "Quý hồ tinh bất quý hồ đa"  và giảng nghĩa là "quý chất lượng, không quý số lượng".

Thế nhưng lịch sử thường được viết bởi những tay chơi khác người như Mao Trạch Đông "quyền lực đẻ ra từ họng súng", Nguyễn Thái Sơn "tao giỏi hơn chúng mày vì tao nặng hơn chúng mày, thấy chưa", Đặng Vinh dùng chiến thuật biển người "qúi số lượng, không quí chất lượng, 5 anh hạng tư vẫn giỏi hơn 1 anh hạng nhất".

Đã thế dân chơi thứ thiệt là dân chơi trái mùa,  trong lúc VV Chính chơi tàu (inorganic) thì Vinh nghiên cứu Bio-chimie của chanh cốm,  anatomie của Bướm; Peter Le mộng làm vua, thì Vinh buôn vua như Lã Bất Vi.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết