Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềTaberd - 50 Năm Một Chặng Đường Nhìn Lại ( 1 ).
10 tháng 09, 2014 15:47   Hoàng tử Bé viết:
Back to the Future (http://www.imdb.com/title/tt0088763/)

*Nguyễn Thái Phương:  Theo lời Nguyễn Thanh Nguyên thì Nguyễn Thái Phương từ nhỏ đã thể thao "nó rượt theo một con nhỏ  từ Bãi Trước ra bãi Sau, nó chạy như một con ngựa dưới đất, mà con nhỏ thì đi xe hơi",  về sau võ nghệ tuyệt luân, người đẹp như tượng, từng là một tên tuổi trong giới anh chị ở China Town, LA.  Đây là một mẫu người đặc biệt, rất extreme, sống hết mình cho điêù mình tin tưởng.  Là một trong số ít người vượt qua được ải mỹ nhân (nghe Nguyên kể là nó từng sống "chay" với một cô tuyệt đẹp, không "mắm muối" gì). Phương là kỹ sư cho chính phủ, thay vì sống an nhàn, lại rũ ao từ quan rất sớm. Về hưu trước 50 tuổi để tu hay thiền định Phật Giáo gì đó. Lâu nay hoàn toàn rút khỏi những chuyện thị phi, eo sèo nhân thế, anh em không ai còn biết tông tích của Phương.

Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Có khi đỉnh núi đi lên thẳng,
Hú dài một tiếng lạnh về hư không.

* Lý Đức Thắng: có một cô vợ đẹp mơ màng cực kỳ chống phá cách mạng (Thắng là cách mạng).  Tử vi của Thắng có nhiều sao Đào Hoa, Hồng Quần, Váy Tím... chiếu mạng, nên chàng này có vẻ "vất vả", không biết bí quyết của nó dấu ở đâu?!   (Thắng và Lâm Thanh là hai anh chàng mình dây, trời sinh chúng nó mình dây để chúng nó cột mấy em, chứ chúng nó chả có tài cán gì hơn người).

*Sơn M:  không biết sự nghiệp ra sao mà suốt ngày la cà nơi tửu quán, sành điệu những cái làm những bậc cha mẹ phải phiền lòng như rượu chè, cờ bạc... nhưng chỉ bù lại có một cái: thảo vơí bạn bè, có đồ nhậu, rượu ngon thì í ới kêu bạn tơí.   Size lớn, phổi bự giống mấy em diva Opera, cũng có cái lợi là giọng hát to, khoẻ, rất nam tính, phong độ, nhưng khi cần thì nhung êm, rất mùi.

* Nghiêm củ Tỏi:  Darwin mà còn sống thì phải update lại lý thuyết của mình.  Lúc đi với Việt và Chuẩn đi dự triển lãm của Tom Chuart, thấy chàng vừa có những nhận xét về con người cực kỳ tinh tế, thông minh, chính xác, "un coup de genie", vừa có những đánh giá sai trật, mình không giống ai, và cũng không ai giống mình. Nhà Phật có câu "Chánh tư duy", củ tỏi vừa chánh vừa tà tư duy!

Có thơ rằng "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", có lẽ có hôm ông trời giận đời và nặn ra Nghiêm củ tỏi, để cho chúng sinh hoang mang, cho Darwin không biết phải phân loại như thế nào: Sâm hay Tỏi? lý thuyết để đời của mình có gì trục trặc.

* Yamato: Bây giờ gần như không còn ai chơi mô hình máy bay, tàu như hồi xưa nữa (trừ phòng răng của Việt, đầy mô hình tàu, máy bay). Hôm bữa  đi xem battle ship Iowa, về hưu, neo ở Long Beach với thằng nhóc 8 tuổi, mới thấy lại một lô mô hình  thiết giáp hạm Mỹ, Pháp, Đức, Anh để ở trong phòng triển lãm dưới tàu.  Yamato là tuyệt kỷ, vô đối:   đẹp nhất, to nhất, hùng nhất; cái mô hình cũng dài cả thước, đẹp hơn, oai hơn xa so với tàu của Mỹ, Pháp, Đức, Anh.  Đây là một cái đẹp tuyệt đối. Ngắm nó và tưởng tượng làm sao cho nó đẹp hơn, ngon hơn mà không nghĩ ra.

Cậu ấm Chính từ nhỏ đã có mô hình Yamato, ngon thiệt. Xin gửi tới Hoàng tử Bé lời ngưỡng mộ chân thành của một Hoàng tử Bé khác.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết