Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềHuyền sử một người mang tên Vinh.
03 tháng 09, 2014 22:56   Khổng Minh viết:
Hay!

Tam nương chiến Lưu Bị, Lưu Bị chấm ai cho canh một, ai cho canh hai, ai cho canh ba, ai là canh năm?
 
Nửa đêm gà gáy canh một
Lưu Bị vùng dậy cho gà chọi nhau
Gà ông cao cổ, trọc đầu
Gà bà há mỏ ... ngậm đầu gà ông
Sau hai phút rưỡi tấn công
Gà ông mắc gió, gà bà xì hơi.

Nửa đêm gà gáy canh hai
Lưu Bị ráng dậy cho gà chọi nhau
Kỳ này quyết ngẩng cao đầu
Gà bà théc méc, ông này còn phông?
Sau mười lăm phút lông nhông
Gà ông đuối sức, gà bà còn phông.

Nửa đêm gà gáy canh ba
Lưu Bị dậy nữa, xem ta báo thù
Gà ông giương cổ, xù lông
Mồng bà tan tác dưới đầu gà ông
Sau sáu mươi phút tấn công
Gà ông ngây ngất, gà bà mê tơi.

 

Tam nương đại chiến Lưu Bị

Hết đêm gà gáy canh năm
Thoắt tiến vô thành tháo luỹ ra
Một tướng xông vào trong quan ải
Hai bên lăn lóc bãi sang hà
Quân ta giao chiến cùng quân nó
Nước nó giao hòa với nước ta
Đánh đoạn rồi về lau khí giới
Thu binh bãi mã chốn can qua
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết