Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChuyện tứ xứ
Chủ đềTHẬT THÀ!!!
31 tháng 08, 2014 14:23   Chừa hay Chưa viết:
Chừa chưa hay chưa chừa???

Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy mà nó chẳng tha
Vội vàng nó nhét đầu BI nó vào 
Đêm về em thấy khát khao
Ngày mai em lại đồi cao hái chè !”. 
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết