Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềTrăm năm...
06 tháng 02, 2014 09:25   Trần quốc Thắng viết:

Trăm năm trong cõi người ta

Chỉ vì chữ mệnh hay là chữ thiên

Chữ mệnh dể đoán trước tiên

Sau thì mới đến chữ thiên cuối cùng

     Thiên nhân, thiên thế, thiên thời

     Lòng nhân khó đoán vì trời sinh ra

     Chữ thế "có thể" đoán ra

     Chữ "thời" cũng vậy dể mà tạo nên

          Phải cho của chắc lòng bền

          Chữ thời, chữ thế làm nền tãng chung

          Muôn người một ý kiến chung

          Thế thời, thời thế không rung chuyễn lòng

              Sông trôi có thể đổi dòng

              Đó là thời vận nằm lòng đường đi

              Ngõ "bí" thì chẵng ngại chi

              Ngõ "thông" đáng sợ, tâm ghi cốt lòng

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết