Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcThông báo
Chủ đềCứu trợ Bão lụt miền Trung
22 tháng 11, 2013 13:01   Dũng viết:
Suy nghĩ về cứu trợ nạn nhân bão lụt tại VN

1/ Tới hôm nay tôi mới biết thêm một số tin tức về bão lụt tại VN qua ( http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/press-review-112213-nn-11222013103744.html ) cho dù có theo dõi thường xuyên tin tức online trên các website trong và ngoài nước, tin tức từ trong nước thường được định hướng nên khó mà nắm bắt được sớm, đúng về tình hình trong nước.

Đồng ý, hoan nghênh cụ M về kêu gọi của cụ với giúp đỡ đồng bào trong nước. Cho đi và được giàu lòng hơn.

Mời các bạn nghe Thái Thanh hát Đạo ca "bao dung độ lượng như bốn mùa hoa)
http://www.youtube.com/watch?v=ympfy4qzPQk&list=PLAXgRrVL5LmdCU3UNMx8Sk1gUGeq-JF9H&index=2
(Thái Thanh là thân mẫu của bạn Lê Xuân Việt, ở vai chúng ta, theo phép phải gọi là bác Thái Thanh; nhưng với một nghệ sĩ, lời vinh danh đúng nhất là chỉ gọi là tên, như: Thái Thanh, Phạm Duy, Nguyễn Du, Tản Đà, Trịnh Công Sơn... những người này không có tuổi để mà gọi là ông, bác v.v...)

2/ Về cố gắng gây quĩ của luật sư Trịnh Hội để giúp nạn nhân bão lụt tại Phi-luật-Tân, xin tóm lược, nhấn mạnh thêm một số điều đáng lưu ý đã được nêu ra bởi Trịnh Hội:

- Để cám ơn Phi-luật-Tân đã là chốn tạm dung cho hàng trăm ngàn thuyền nhân VN (tới thẳng, hay là trạm trung chuyển từ 1 nước Đông Nam Á khác). Nên nhớ là Singapore, Mã Lai đã kéo thuyền tị nạn VN đuổi ra khơi, Thái Lan dung dưỡng hải tặc để làm tị nạn tránh hướng Thái Lan.
Chúng ta cần có một lời cám ơn muộn màng, cụ thể tới đất nước Phi-luật-Tân; và đây không phải là chuyện nhà dơ mà lo quét nhà hàng xóm. Không phải là chúng ta, thì ai sẽ cám ơn.  

- VN (đất nước, con người) luôn nhận giúp đỡ (tốt cũng như xấu) từ người khác. Hôm nay chúng ta nên tập trả lại, nên tập cho người khác.

- Cách đây vài ngày Trịnh Hội đã báo là VOICE đã nhận hơn US $210.000 đóng góp cho Phi-luật-Tân từ các nơi gửi về.

(Trung Quốc cho $100.000, bị chửi thê thảm bèn tăng lên $1.600.000 gì đó,  nhưng người ta chỉ nhớ tới con số bần tiện, nhỏ mọn $100.000. Thằng vừa đánh trống vừa ăn cướp Trung Quốc này thật vô liêm sỉ không tưởng tượng:  Lấn biển của Phi, bị Phi kiện, bèn dở trò bần tiện; Chiếm Tây Tạng từ 1950, mà khi ĐạtLai Lạt Ma được nguyên thủ quốc gia nào tiếp là lu loa, la làng lên, nói láo xoèn xoẹt như két.  Buồn, VN ta là đứa con văn hóa của Tàu, và hưởng được rất nhiều cái tính nhỏ mọn, bần tiện, hèn hạ của Tàu!!! Nhà văn Dương Thu Hương (Dũng tô màu thêm 1 chút) có một nhận xét lý thú, quái chiêu về quan hệ Tàu và VN:  như người bị hiếp dâm (một cô nhà quê) và người hiếp dâm (cậu công tử bột), vừa căm thù, nhưng có phần thích thú, vì mở mắt, biết mùi đời)
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết