Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcGặp gỡ / Họp mặt
Chủ đềCảm ơn Thầy Đạo...
20 tháng 10, 2013 14:43   Taberiens 76 viết:
        Chúng con thành thật cảm ơn Thầy Đạo đả tạo một cơ hội, bảo trợ ẩm thực cho tất cả chúng con để chúng con có một buổi hợp mặt thật vui tươi và no ấm tại nhà của tên Hạ Di Bínn chiều hôm qua với sự có mặt của Frère Marcien Nguyển Văn Luật.

        Thiết tưởng các chú tiểu củng nên biết, chính Thầy Đạo đả gởi 'Giây Thép' trực tiếp đến cho thằng Ba Cần Thơ, ra lệnh cho nó phải tức tóc lên Thốt Nốt, đón chiếc ghe đầu tiên để đi từ tờ mờ sáng hầu có mặt trong buổi gặp gở để giúp Thầy kiểm soát nhửng thằng già ' mắc dịch ' gần 60 nhưng vẩn còn ham dzui dzà mất nết! Trong 'Giây Thép' gởi riêng cho thằng Ba Cần Thơ, Thầy đả bảo đảm với nó là Dzợ thằng Ngọt nhứt định phải sửa đổi lại thực dơn. Thầy Đạo viết, " Mầy nghỉ coi, con dzợ của nó nghỉ mần sao mà lại cho tụi bây ăn cà ri nấu với gà trống thiến ? !!! " Thầy Đạo viết tiếp, "Đa số nhửng thằng bây, thuộc khóa 64-76, sinh năm 1957, cầm tinh con gà...Thằng Ngọt nó có tệ lậu cở nào thì củng còn có thuốc, có thang. Đi kiếm thằng Núi Ù mà chạy chửa cho nó chứ..hỏng lẻ nó coi tụi bây i hệch như thằng Ngọt là gà trống thiến hết hay sao ?!!! Thiệt tình sao tao rầu hai cái đứa nầy wá, tao nói nó hoài mà nó hỏng nghe tao gì hết !  "

           Sao buổi tiệc, Thầy Đạo đả tặng cho tất cả anh em Taberiens 76, có mặt ngày hôm đó trong buổi gặp gở 50 tờ vé số mà lô độc đắc lên tới 5 triệu đồng US. Viết tới đây, người viết thắc mắc không hiểu thằng Phước Wăn nó còn lảng dảng ở quận Cam hay không ?! Đêm hôm wa là đêm sổ số...Thằng Phước Wăn ( Cái tên mà tự nó đặt cho nó...! Mẹ nội ơi...Tóc đâu mà wăn dzới hỏng wăn ?!!!!! ) là cái đứa giử hết 50 tờ vé số của mọi người.....!!! Tụi tui muốn cho chú Phước hay là chú có chạy nhưng chú hỏng có trốn được ông Là Hoàng Tòng đâu à nghen....Làm ơn khai báo cho tụi tui biết mổi đứa tụi tui trúng được bao nhiêu tiền lập tức đi ông Cu.

            Một lần nửa tụi con cảm ơn Thầy Đạo thật nhiều.

Kính.
Taberiens 76

           

       
       
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết