Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềSai Lớn
10 tháng 09, 2013 09:51   Hà Duy Bính viết:
Một buổi chiều cuối tuần mùa thu không lá thu rơi, anh Sai Lớn đi dạo trong shopping mall. 

Tình cờ thấy có cô bán hàng duyên dáng trong một tiệm bán quần áo phụ nữ, nên anh bước vào tiệm, đứng xớ rớ vân về vài món hàng. anh vân vê mấy cái găng tay phu nữ, lấy lên rồ lại đặt xuống, trông anh có vẻ phân vân lắm

Thấy anh phân vân, nên cô bán hành duyên dáng kia, đi lại gần anh và hỏi:
" Anh cần chọn một cặp găng thưa anh ? "

Anh Sai ngẩn lên và trả lời với một giọng đầy ưu tư:
" Tôi muốn mau một cặp găng cho cô bạn gái, nhưng không biết Sai nào "

Thấy vậy, cô bán liền cầm tay anh và nói:
" Anh xem thử tay em đi, lấy tay em xem có cùng Sai hay nhỏ hơn hay lớn hơn không ?"

Sai Lớn cầm tay cô bán hàng mân mê một lúc rồi nói:
" Đúng rồi, em chọn cho anh một cặp găng, nhỏ hơn tay em một tí là tốt lắm rồi "

Thế là cô bán hàng lấy một cặp găng cho anh Sai Lớn. 
Anh vui vẻ cầm lấy và cảm ơn cô

Cô lại hỏi tiếp:
" Anh còn cần gì thêm không ? "

Sai lớn trầm ngâm nói chút rồi nói:
" Tôi muốn mua thêm cái mấy cái .....  nịt vú và quần lót nữa "

 


  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết