Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềXin huýt sáo đuổi em vô
10 tháng 07, 2013 13:10   Hậu sinh khả ố viết:
Cụ Vinh,
Để cháu suy nghĩ thiệt là kỹ về nhã ý tuyệt vời của cụ vì những lý do sau:
- Thời giờ trên dương gian của cháu bây giờ là một quỹ rất giới hạn, cháu đã vượt biên trên 30 năm, sau đó là ăn chơi lêu lổng để bõ những ngày vô cùng cù lần ở Taberd (lúc đó các bác như Hải, Ngọc, Hưng, Khoa ... đã mang Cuơng Nhu Kiếm hành hiệp giang hồ). Cháu còn một bà mẹ già và ...., sáng bịnh, chiều đau. Nay lại vì miếng cơm, manh áo cháu vác kiếm nhão qua DC, rời xa mẹ hiền, vợ dữ  thì cũng đau lòng (Hữu Phước đâu, đèn đỏ bật lên, để ta xuống 6 câu cho mùi).  
- Nhưng cháu sẽ giữ bí kíp cụ truyền để phòng thân, ngày mưa gió còn dài.

Về cậu Sáu Bảnh Khải,
Cụ Vinh chưa tởn hay sao mà còn giao bí kíp cho cậu ấy? Cậu ấy bảnh qúa, che mờ nhật nguyệt, gáy vang dậy miền Viễn Tây, mà giờ lại qua vùng DC thì mấy con nhỏ Tám bán chè xôi nước, nhỏ Tư chơi, chơi từ tối thứ 5 qua thứ 4 tuần sau ... sẽ thấy cụ Vinh là một hạt bụi so với anh Sáu Bảnh, thì dù túi cụ Vinh có rộng tới đâu thì các em ấy cũng ở bên Tào mà lòng bên Hán(g).   Xin cụ suy nghĩ kỹ trước khi mời cậu Khải qua DC.

Thân già, cụ hãy bảo trọng
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết