Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềThơ tả cãnh Sài gòn củ
05 tháng 03, 2013 11:15   TqThắng viết:

Sài gòn mưa nắng hai mùa

Mưa chưa dứt hột nắng ùa chói chan

Duy Tân bóng mát thênh thang

Đồng Khỡi rợp nắng nóng rang bên thềm

      Hai mùa nắng nóng mưa đêm

      Nhỏ giọt trên mái ướt thềm ngoài sân

      Bùng binh xe chạy rần rần

      Bến Thành nhóm chợ dọn sân đặt hàng

          Cô Giang, cô Bắc nhận hàng

          Từ sông lên bến bạn hàng đợi trông

          Mua bán hội chợ An Đông

          Chuyên môn bán gà vịt sống trong chuồn

              Hồng thập tự vang tiếng chuông

              Nhà thờ Huyện Sĩ luôn luôn đông người

              Thái Bình họp chợ đồ tươi

              Tãi từ xa cãng người vát khiêng

                      Tới đây thấy bí liền liền

                      Mai mốt nhớ nữa khua chiêng trống rùm......

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết