Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp
Chủ đềCứ tưởng là Lasan Taberd vĩnh viễn đi vào thiên cổ
27 tháng 02, 2013 13:56   Lê Anh Dũng viết:

Cảm động qúa trời, tôi cứ tưởng là Lasan Taberd vĩnh viễn đi vào thiên cổ, và chỉ còn sống trong hoài niệm, ai ngờ đọc  http://www.lasan150.org/cong-doan-la-san/la-san-taberd.htmlmới biết là các sư huynh vẫn “bám trụ” tại trường, vẫn có những sinh hoạt, giáo dục công khai tại trường  dù có sự đan chen giữa sinh hoạt của học sinh Trần Đaị Nghĩa và sinh hoạt của cộng đòan Taberd:

 “Nếu có ai đến Taberd vào những ngày hạ tuần tháng Bảy và trong tháng Tám thì sẽ cảm thấy sự yên ắng tĩnh mịch. Nhưng bước vào năm học thì bầu khí trong khuôn viên trường Taberd vui nhộn hẳn lên với tiếng la hét cười đùa của học sinh trường Trần Đại Nghĩa (tên hiện nay của trường Taberd), và những sinh hoạt cũng không kém phần sôi nổi của sinh viên lưu xá SiViTa do chính các Sư Huynh cộng đoàn La San Taberd tổ chức hoạt động”.

Vẫn có những trùng tu cơ  sở vật chất cho cộng đoàn Taberd hiện nay trong chính khuôn viên Taberd:

“Năm kỷ niệm 140 năm La San đến phục vụ giáo dục tại Việt Nam (1886 – 2006), La San Taberd được Tỉnh Dòng đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, lát nền hội trường lớn trên lầu 5 và làm phòng truyền thống ở tầng trệt, làm cho bộ mặt cộng đoàn thêm phần tươi mới” 

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết