Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềNOEL 2012
23 tháng 12, 2012 01:22   Trần Đạo viết:

NOEL 2012


ÁO TRẮNG ĐÂY CHÚA ĐẮP TẠM Ủ HƠI  .
================================

Trần gian hỡi cùng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa bỏ trời xuống dương trần
Trần gian hỡi nhạc phối khí hòa âm cuốn theo giai điệu thần thánh ngân :
Gloria in excelcis Deo , Merry Christmas .
Et in terra pax hominibus , joyeux Noel .

Nguồn sống vạn niên nhập xác trên nôi hiền
Hạnh phúc trường sinh tỏa ánh trong hang hèn .
Ồ Chúa Hài Nhi cười , ánh mắt sáng ngời
Chúng con kính thờ đây là Chúa muôn loài .

Giọt lệ châu nóng ấm phím mành tơ
Nguồn lân ái lóng lánh sóng nhạc thơ
Muôn đóa hoa phai tàn , nay ngát hương
Tim héo khô , đượm nhuần tình mến thương .

Ngai Thiên Quốc đem đổi lấy chiếu nôi ,
Tình thế nhân say đắm chăng, vua trời ?
Ôi Thiên Chúa yêu người đến thế thôi
Áo trắng đây , chúa đắp tạm ủ hơi .

Trần gian hỡi cùng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa bỏ trời xuống dương trần
Trần gian hỡi nhạc phối khí hòa âm cuốn theo giai điệu thần thánh ngân :
Sáng danh Chúa ngự trên trời , bình an cho người thế thiện tâm .


Để kính tặng Sư Huynh Marcien , nhân ngày hội ngộ 22 tháng 12 năm 2012 tai  Quán Kim sau 37 năm rời mái trường Lasan Taberd .

Châu linh Sơn Trần Đạo
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết