Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềNƠI NỘP BÀI THI GIẢI VĂN THƠ MỞ RỘNG TABERD TRƯỜNG TÔI
10 tháng 12, 2012 09:59   Trần Đạo viết:
Ông Thầy về thăm trường cũ   ( thơ Luc Bát , tối đa 8 câu )
==========================================
Tôi vừa tỉnh giấc chiêm bao
Ôm ngôi trường cũ dạt dào mến thương .
Vỉa hè cây cối con đường
Nguyễn Du tróc mặt , gạch tường xanh rêu .
Nghìn trùng xa cách còn yêu
Yêu trưa lá úa , yêu chiều lá bay .
Gió thu rủ rỉ ngàn cây
Nghe như có tiếng  Chào Thầy Kính Yêu .

( Chau linh Sơn )
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết